Gia đình 7 đời gìn giữ ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi ở Thanh Hóa

Ngôi nhà cổ hơn 200 tuổi ở thôn Tây Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) được gia đình ông Phạm Ngọc Tùng gìn giữ như báu vật.

Ông Phạm Ngọc Tùng, chủ nhân căn nhà cho biết, ông là đời thứ 7 của dòng họ Phạm, hiện cả gia đình ông sinh sống trong căn nhà cổ này.

Căn nhà được xây dựng vào năm 1810. Chủ nhân đầu tiên của căn nhà là ông cụ Bát (cụ tổ của ông Tùng) làm chức quan hàng Bát phẩm của triều đình nhà Nguyễn.

Là đời thứ 7, ông Tùng nghe kể lại, để xây dựng được căn nhà gỗ này, cụ Bát đã thuê những thợ giỏi nhất của tỉnh Nam Hà cũ (nay thuộc tỉnh Hà Nam) về làm.

W-a1hhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Ngôi nhà cổ của gia đình ông Tùng nằm giữa làng Tây Giai bên di sản Thành nhà Hồ

Căn nhà chủ yếu làm bằng gỗ, có chiều rộng 9,8m, dài 21,5m, cao 5m, gồm 7 gian. Có 3 gian chính và 4 gian phụ, 3 gian giữa là khu thờ và sinh hoạt chung.

Tổng thể căn nhà có 27 cột lớn, nhỏ và có 3 cửa chính với 12 cánh. Trên các vì, kèo, giá chiêng của căn nhà được chạm trổ rất tinh xảo với hoa văn trang trí gồm tứ linh (long, ly, quy, phụng) và tứ quý (tùng, trúc, cúc, mai). Với lối kiến trúc độc đáo, căn nhà luôn thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Trải qua thời gian, một số hạng mục của ngôi nhà bị xuống cấp. Tháng 9/2002, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối hợp, trùng tu trên nguyên tắc đảm bảo tính nguyên bản.

Sau thời gian trùng tu, ngôi nhà được UNESCO công nhận là một trong 10 nhà cổ dân gian có kiến trúc tiêu biểu nhất của Việt Nam.

Ngôi nhà tọa lạc chỉ cách cổng phía Tây của di sản Thành nhà Hồ vài trăm mét, nơi đây cũng là điểm đến yêu thích của du khách khi đến với Thành nhà Hồ.

Một số hình ảnh ngôi nhà cổ hơn 200 tuổi bên di sản Thành nhà Hồ:

W-a2hhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Ngôi nhà 7 gian được làm bằng gỗ
W-a3hhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Qua bao thời gian, ngôi nhà vẫn còn gần như nguyên vẹn
W-a4hhhhhhhhhh.jpg
Các hoa văn được chạm khắc theo lối kiến trúc hóa rồng
W-a5hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Hoa văn được chạm khắc tinh xảo trên các kèo, cột
W-a6hhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Họa tiết hình long, ly, quy, phụng
W-a7hhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Ông Tùng chia sẻ về ngôi nhà cổ
W-a8hhhhhhhhhhhhh.jpg
Ngôi nhà đã được UNESCO công nhận là một trong 10 nhà cổ dân gian có kiến trúc tiêu biểu nhất của Việt Nam
W-a9hhhhhhhhhhhhhh.jpg
Ngôi nhà năm bên cạnh di sản Thành nhà Hồ nên nơi đây cũng là điểm đến tham quan của du khách

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Đang cập nhật dữ liệu !