Gã gia sư của chị rắp tâm sàm sỡ cậu em trai
Tuyến là hàng xóm, thuê trọ cùng dãy với vợ chồng Hương, chỉ cách 2 số nhà. Tuyến đang là sinh viên đại học năm thứ ba, nhà ở quê cũng thuộc diện khá giả nên không cần thuê chung nhà với bạn. Cậu thuộc tuýp người chăm chỉ hiền lành, ăn nói lễ độ và không giao du với bạn khác giới, nên không để lại điều tiếng gì cũng chẳng phiền đến ai trong khu phố.
Thấy vợ chồng hàng xóm mới dọn đến chuyển đồ vất vả cậu ta cũng xắn tay vào khuân vác. Xong việc, chị Hương làm cơm mời cậu ta ở lại ăn thì Tuyến cũng vui vẻ nhận lời: “Em thuê trọ ở đây hơn 2 năm rồi nên cũng tạm coi là thổ địa vùng này, anh chị cần gì mà em giúp được thì em rất sẵn lòng. Nếu cần phụ đạo cho bé thì cứ bảo em, em giỏi Toán, Lý, Hóa nhất nhì trường đấy”.
Được lời của Tuyến, chị Hương như trút được gánh nặng thuê gia sư cho đứa con gái đang học lớp 7. Mỗi tuần 2 buổi tối Tuyến qua nhà dạy cho con bé rất nhiệt tình và không đòi hỏi trả thù lao. Cuối tháng, chị Hương tham khảo giá làng rồi để vào phong bì gửi cho Tuyến nhưng cậu khăng khăng từ chối: “Sao chị phải khách sáo thế. Anh đi công tác suốt còn mình chị vừa đi làm vừa phải đánh vật với 2 đứa nên em giúp thôi. Đằng nào thì thời gian đó em cũng chẳng làm gì, chỉ nằm khểnh xem ti vi hoặc đánh điện tử thôi mà. Chị đừng làm thế em giận đấy!”.
Sau 3 tháng phụ đạo, điểm học của con gái chị tăng lên đáng kể và đã được cô giáo khen là có tiến bộ. Hương mừng quýnh nên nhờ dạy kèm luôn cả cu Tuân đang chuẩn bị thi vào lớp 6 với điều kiện: “Em phải nhận thù lao thì chị mới dám nhờ”. Tuyến gật đầu: “Chị đã nói thế thì em còn biết chối thế nào. Chị cứ yên tâm giao cu Tuân cho em. Em đảm bảo sẽ có thành tích mĩ mãn và vững vàng vào lớp 6”.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Vẫn như thường lệ, Tuyến sang nhà chị Hương dạy cho con bé lớn nhưng lại gọi cu bé sang nhà mình để kèm thêm. Mọi người cảnh báo với chị là cẩn thận kẻo rồi lại bị gia sư lại “nuốt” mất con gái nhưng thấy Tuyến sang nhà dạy đàng hoàng thì chị cũng yên tâm. Vả lại, hôm nào về muộn còn nhờ đưa đón đi học luôn. Giờ lại thêm cu em gửi sang đấy nữa chị thấy ơn người còn chưa đủ ai nỡ nghi ngờ. Hàng ngày chị mỏi miệng và nổi cáu vì cứ phải nhắc Tuân học bài, nhưng từ hôm sang nhà Tuyến học thì có vẻ phấn khởi và tự giác hẳn lên. Thực ra thì thằng cu em học hành không mấy tiến bộ như con chị, nhưng mẹ cứ tặc lưỡi cho qua: “Con trai nó mải chơi nên được thế là tốt lắm rồi”.
Không nghi ngờ thì sẽ không để ý, một hôm chị vô tình hỏi: “Eo ôi! Tắm kiểu gì mà toàn ghét thế kia. Để mẹ kì lưng cho cục cưng của mẹ nào”. Ngay lập tức cu cậu phản ứng: “Mẹ đừng vào. Con lớn rồi đấy!”. Nhưng chị vẫn vào tắm cho con, nó vội lấy tay bịt kín “con cò” và quay lưng lại cho mẹ kì. Chị Hương đùa: “Bằng quả ớt thế kia mà đã biết xấu hổ rồi sao. Để mẹ tắm cho “con cò” của mẹ nào”.
Chị kéo tay con ra thì thấy “con cò” bị tấy đỏ mới hốt hoảng tra hỏi: “Con bị làm sao thế. Để mẹ đưa con đi khám”. Chị mặc quần áo cho con định lấy xe đèo đi khám thì nó kéo mẹ xuống nói nhỏ: “Anh Tuyến bảo là chỉ vài ngày sẽ khỏi. Đàn ông con trai thì phải dũng cảm lên chứ!”. Thấy ngờ ngợ, chị gặng hỏi: “Sao “con cò” của con lại liên quan đến anh Tuyến?”. Cu cậu hồn nhiên kể lại: “Học bài xong anh ấy cho con xem cái phim gì mà có hai chú chẳng mặc quần áo gì cả lại chỉ cắn nhau. Sao họ không xấu hổ mẹ nhỉ?”. Linh cảm người mẹ khiến chị rùng mình: “Xem xong rồi anh bảo con làm gì?”. Nó bô bô: “Anh dạy con làm giống các chú ấy. Anh bảo, giúp anh một tí rồi anh lại cho tiền nạp xu chơi điện tử nhưng em nhớ là không được kể cho ai nghe kẻo anh không cho chơi điện tử nữa đâu. Mẹ phải bí mật đấy nhé!”.
Lúc này, chị Hương lặng người đi mà không khóc nổi. Thì ra, bấy lâu nay chị mải canh chừng đứa con gái lớn nhưng ai ngờ đối tượng mà Tuyến nhắm đến lại là cu Tuân và điều đó lý giải vì sao hắn không đưa bạn gái đến nhà. Chị ôm chặt đứa con trai bé bỏng vào lòng và không ngớt miệng nói lời xin lỗi!
Nguồn: PNVN