Đười ươi xuất hiện ở khu vực tháp Chăm Po Dam

Anh Tùng cho hay, con đười ươi này thường xuất hiện vào sáng sớm và buổi trưa. Nhiều du khách đến tham quan rất thích thú khi nhìn thấy đười ươi di chuyển bằng 2 chân trên sườn núi và chuyền lên cây như làm xiếc.

Từ trước Tết nguyên đán đến nay, nhiều người dân sống bên phía tây  sườn núi ông Xiêm dọc theo tuyến đường sắt thuộc xã Phú Lạc huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận đều nhìn thấy sự xuất hiện của một con đười ươi màu đen vào sáng sớm hay buổi trưa ở khu vực gần nhóm tháp Chăm Po Dam cổ kính. Trong tiếng La Mã đười ươi có nghĩa là "người rừng" hay dã nhân.

Đười ươi xuất hiện ở khu vực tháp Chăm Po Dam - ảnh 1

Hình ảnh con đười ươi di chuyển được ghi lại

Anh Lý Duy Tùng là người Chăm ở xã Phú Lạc, nhân viên của Bảo tàng Bình Thuận có nhiệm vụ bảo vệ tháp Po Dam, do ăn ở tại đây nên anh là người đầu tiên  phát hiện đười ươi cùng bà Bé chủ vườn ổi dưới chân tháp.

Trong dịp vào công tác ở Phan Thiết vào tháng 01/2016, tôi đã nghe anh Tùng kể chuyện về con đười ươi thường về ăn cắp ổi của bà Bé chủ vườn dưới chân tháp, tôi không tin lắm nên nghe để biết. Thỉnh thoảng tôi gọi điện hỏi anh Tùng có còn thấy đười ươi về nữa không, anh Tùng cho biết vẫn thường về. Ngày 30/3/2016, tôi cùng một số anh em cơ quan công tác ở tháp Po Dam, lúc đó khoảng 10 giờ, anh Tùng chỉ cho tôi một chấm đen đang di chuyển bằng 2 chân từ đỉnh núi ông Xiêm xuống, đi thẳng vào vườn ổi của bà Bé. Lập tức anh Dũng ở cơ quan tôi cùng con của anh Tùng xách máy ảnh đi theo con đười ươi, cách khoảng 100m đười ươi phát hiện có người nên đã tháo chạy lên núi. Từ trên tháp mọi người đều nhìn thấy rất rõ đười ươi di chuyển bằng 2 chân, còn 2 tay đưa lên trời để giữ thăng bằng. Khi cảm thấy an toàn, đười ươi đu mình lên cây và bắt đầu đu mình từ cây này sang cây khác. Mùa này cây cối trọc lá nên nhìn rất rõ, chúng tôi ghi được nhiều hình ảnh về cuộc chạy trốn.

Người Chăm ở đây gọi là đười ươi, còn tôi nghĩ là vượn, bởi đười ươi hình như không có ở Việt Nam và thường có màu nâu, còn sinh vật này màu đen, nhưng họ nói đười ươi mới đi bằng 2 chân dưới đất và lại không có đuôi, vượn thì nhẹ hơn và ít khi xuống đất, ước lượng sinh vật này khoảng 40kg.

Người dân ở Phú Lạc cho biết, trước giờ không thấy đười ươi xuất hiện như vậy, nhiều người còn khẳng định ngay trên rừng còn không thấy huống hồ đười ươi lại về sát bìa rừng, vào rẫy ăn ổi trồng ở đây. Người dân ở đây rất có ý thức, họ không đánh bắt, mà chỉ đuổi để đười ươi không phá vườn ổi của họ. Chúng tôi sợ con đười ươi bị đói, khát nên đề nghị anh Tùng mua buồng chuối và đồ đựng nước (kinh phí sẽ có nhiều người đóng góp) để nơi đười ươi thường xuống để cứu đói chờ mùa mưa đến.

Anh Tùng cho hay, con đười ươi này thường xuất hiện vào sáng sớm và buổi trưa. Nhiều du khách đến tham quan rất thích thú khi nhìn thấy đười ươi di chuyển bằng 2 chân trên sườn núi và chuyền lên cây như làm xiếc.

Có thể do hạn hán kéo dài, cây rừng không còn trái vào mùa này, suối lại hết nước nên đười ươi phải di chuyển về kiếm thức ăn và uống nước. Cũng có thể nó đã sống lâu năm nên có kinh nghiệm quan sát thiên nhiên để biết mùa này lấy thức ăn và nước uống ở đâu như nó đã làm từ trước tết đến nay.

Đười ươi xuất hiện ở khu vực tháp Chăm Po Dam - ảnh 2
Đười ươi xuất hiện ở khu vực tháp Chăm Po Dam - ảnh 3
Đười ươi xuất hiện ở khu vực tháp Chăm Po Dam - ảnh 4
Theo báo Bình Thuận

Du khách quốc tế thưởng thức hải sản không giới hạn tại Buffet Poseidon

Với lợi thế về vị trí tại các trung tâm du lịch sầm uất, chuỗi nhà hàng Buffet Poseidon đang dần trở thành một trong những điểm dừng chân quen thuộc của du khách quốc tế.

48h chơi Tết ‘hết mình’ ở Hạ Long

Dịp Tết Ất Tỵ, một chuyến du xuân 2 ngày từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn khởi đầu năm mới bằng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, không khí lễ hội rộn ràng và những trải nghiệm văn hóa Tết đầy ý nghĩa.

Di tích đặc biệt Tháp Bà Ponagar, điểm đến hút khách

Không chỉ là nơi linh thiêng, Tháp Bà Ponagar còn là điểm thu hút du khách du lịch trong và ngoài nước bởi kiến trúc độc đáo cùng các điệu múa truyền thống của người Chăm.

Bánh tôm hồ Tây - Món ăn nức tiếng của Hà Nội 'gây thương nhớ' cho du khách quốc tế

Đến với Thủ đô Hà Nội, du khách nước ngoài không chỉ thích thú với các địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn nhớ mãi món ăn, đặc sản nức tiếng bất cứ ai cũng đã từng thưởng thức, đó chính là bánh tôm hồ Tây.

Du lịch Đà Nẵng: Khám phá Bà Nà về đêm chỉ từ 500.000 đồng

Từ tháng 10/2024, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) áp dụng chính sách giá combo “Ba Na By Night” linh hoạt theo từng khung giờ lên cáp treo.

Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến đi du lịch tại Fansipan, Sa Pa - nơi nắng vàng như rót mật, khí hậu mát lạnh, ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng và tưng bừng các lễ hội.

Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’

Được kỳ vọng là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, Hà Nam là nơi-phải-đến dành cho những ai yêu thích khám phá các lớp trầm tích văn hoá bản địa.

Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31

Hà Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương, tại 2 hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á”.

Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời

Tháng 8, đồi hoa tím trải rộng hơn 15.000m2 tại Sun World Fansipan Legend rực rỡ khoe sắc, làm đẹp cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của dãy núi cao nhất Việt Nam.

Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm

Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.

Đang cập nhật dữ liệu !