“Dù ở nước ngoài tôi cũng về để được viếng Đại tướng”

Đó là lời tâm sự của ông Hà Chí Nguyện (70 tuổi, quê Sơn Thủy, Lệ Thủy, hiện đang sống tại Lào) với Infonet sáng nay 12/10 tại làng An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.
“Dù ở nước ngoài tôi cũng về để được viếng Đại tướng” - ảnh 1
Người dân trên mọi miền tổ quốc về viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình sáng 12/10. (Ảnh. XH).

Lễ viếng Đại tướng được tổ chức trang nghiêm tại làng An Xá quê hương của Đại tướng sáng nay 12/10. Di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thắt vòng vải đen được để ngay ngắn trên bàn thờ nghi ngút khói nhang cùng dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp” trong ngôi nhà 4 gian vách gỗ, lợp mái ngói tại quê nhà Đại tướng ở làng An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. 

Trong khoảng sân rộng hơn 60 m2, gần trăm người dân, các đoàn thể đứng chờ để được vào viếng Đại tướng. Phía ngoài từ cổng nhà, hàng nghìn người dân đang xếp hàng dọc đường làng vào nhà Đại tướng để vào viếng. Hàng chục vòng hoa viếng Đại tướng để ngay ngắn bên hàng rào râm bụt lối cổng dẫn vào ngôi nhà.

“Dù ở nước ngoài tôi cũng về để được viếng Đại tướng” - ảnh 2
Dòng người xếp hàng chật cứng từ trong sân nhà Đại tướng. (Ảnh: XH).

Dáng người thấp nhỏ, khuôn mặt trang nghiêm, nâng trên tay di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, em Trần Thị Thao, học sinh lớp 6, Trường THCS Lộc Thủy cho biết: "Từ 6h sáng nay em đã cùng các bạn học sinh trong lớp cầm di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra túc trực hai bên đường để đón người dân thập phương về viếng Đại tướng. Chúng em rất tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên tại quê hương của Đại tướng".

Dọc đường làng An Xá, ven con sông Kiến Giang hiền hòa, hàng trăm học sinh trường THCS Lộc Thủy đứng ngay ngắn, nghiêm trang, cầm trên tay di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để đón, hướng dẫn dòng người từ khắp nơi đổ về viếng Đại tướng tại nhà riêng.

“Dù ở nước ngoài tôi cũng về để được viếng Đại tướng” - ảnh 3
Dòng người xếp hàng kéo dài khoảng 1 km trên đường làng An Xá. (Ảnh. XH).

Thầy Nguyễn Đăng Tuấn, giáo viên trường THCS Lộc Thủy cho biết: "Bắt đầu từ sáng nay 12/10, tất cả học sinh nhà trường đã ra đường để đón, hướng dẫn đoàn người từ khắp nơi về viếng Đại tướng".

Nhiều người dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá cũng đã mang theo di ảnh của Đại tướng đứng xếp hàng chờ mong được vào viếng.

Ông Hà Chí Nguyện (70 tuổi, quê Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), đang sống ở Lào cho hay: "Biết tin Ban tổ chức cho người dân đến viếng tại gia đình, từ sáng ngày 11/10 tôi đã bắt xe ô tô từ Lào về Quảng Bình rồi sáng sớm nay đến làng An Xá để mong được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để thắp nén nhang kính cẩn bên bàn thờ Đại tướng".

“Dù ở nước ngoài tôi cũng về để được viếng Đại tướng” - ảnh 4
Ông Hà Chí Nguyện (70 tuổi) ở Lào cũng về viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: XH)

Hòa trong dòng người thập phương đổ về làng An Xá quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp có hai bố con anh Dương Quang Dung (35 tuổi) cùng cậu con trai 11 tuổi ở 19 Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội mang theo di ảnh của Đại tướng đến xếp hàng để được vào thắp nén nhang trước vong linh của Đại tướng.

Anh Dung cho biết: Để được vào thắp hương Đại tướng sáng nay, hai bố con tôi đã phải bắt xe ô tô khách đi suốt đêm từ Hà Nội vào Quảng Bình. Tôi đưa cháu nhỏ đi cùng để cho cháu biết và hiểu rõ hơn trước sự giản dị của vị tướng đã làm nên lịch sử của dân tộc Việt Nam.

“Dù ở nước ngoài tôi cũng về để được viếng Đại tướng” - ảnh 5
Hai bố con anh Dương Quang Dung ở Long Biên, Hà Nội đi ô tô suốt đêm để về viếng Đại tướng tại quê nhà. (Ảnh: Xuân Hải)

Để tỏ lòng thương tiếc Đại tướng, nhiều nhà dân trong làng An Xá đã treo cờ rủ và trên dọc con đường vào làng.

Trên lối cổng vào nhà Đại tướng, Ban tổ chức Lễ viếng cũng đã treo biển thông báo đề nghị người dân đến viếng không được phúng viếng tiền.

Theo ông Phạm Hữu Thảo, Phó Chủ tịch huyện Lệ Thủy, để phục vụ nhân dân thập phương đến viếng Đại tướng tại làng An Xá, Ban tổ chức Lễ viếng sẽ đón nhân dân từ sáng ngày 12/10 đến sáng ngày 13/10. Huyện cũng đã bố trí xe cứu thương và lực lượng công an, thanh niên tình nguyện để hướng dẫn người dân từ khắp mọi miền tổ quốc về viếng Đại tướng.

Xuân Hải

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !