Đòn tâm lý dụ dỗ người Việt sang Campuchia

Đánh vào tâm lý muốn kiếm công việc có thu nhập cao, không phải lao động nặng nhọc, không mất chi phí đi lại, kẻ xấu đã dụ dỗ rất nhiều lao động Việt sang Campuchia.

“Em chuẩn bị sang Campuchia. Anh, chị biết công ty nào ổn, nơi nào cần tránh không, cho em lời khuyên”, dòng tin được Trần Mạnh Dũng nhắn vào nhóm Hội người Việt Nam tại Campuchia với hơn 67.000 thành viên, tối 22/9.

Chỉ vài ngày trước khi cậu thanh niên này tìm việc xứ người, hơn 60 đồng hương khác phải tháo chạy tán loạn khỏi casino ở Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, dưới cơn mưa tầm tã. Họ đánh đổi mạng sống chỉ nuôi hy vọng được hồi hương.

Đến nay, nhiều người vẫn ôm mộng tới "miền đất hứa" mong được đổi đời, vì tin vào những lời chiêu dụ, đánh vào tâm lý muốn tìm việc nhiều tiền, không nặng nhọc.

Tin tưởng người quen

Dũng là một trong số rất nhiều người đăng tin lên các hội nhóm người Việt Nam tại Campuchia với mong muốn tới "miền đất hứa", dù biết nơi đây phức tạp. Dưới bài đăng, 2 luồng ý kiến trái chiều đưa ra lời khuyên cho nam thanh niên.

Tài khoản Xiao Baozi khuyên Dũng không nên sang Campuchia, vì rất dễ bị lừa đảo, bắt lao động cực khổ.

“Giờ chính quyền đang truy quét trò cá cược qua mạng. Nhiều người đang ở đây còn phải trốn qua nước khác. Tại sao bạn lại lao đầu vào?”, người này nhắn nhủ Dũng.

Một tài khoản khác cảnh báo: “Dù công ty uy tín, có giấy phép thì cũng là đánh bạc qua mạng thôi. Miếng thơm chẳng ai chia sẻ đâu. Lên đây hỏi coi chừng bị dụ”.

Dù công ty uy tín, có giấy phép thì cũng là đánh bạc qua mạng. Miếng thơm chẳng ai chia sẻ đâu.

Những lời tư vấn như trên là số hiếm trong những dòng bình luận dưới bài viết. Trái lại, nhiều người gửi hình ảnh người lao động đi lại tự do trong các khu phức hợp ở Campuchia, thông tin việc làm với mức lương không dưới 1.000 USD kèm theo hoa hồng. Chỉ cần Dũng đồng ý, sẽ có người tới tận nhà đón qua cửa khẩu mà không tốn bất kỳ chi phí nào. Một công việc không nặng nhọc, đem lại mức lương đáng mơ ước với những lao động phổ thông.

Campuchia anh 1

Cảnh sát Campuchia thu giữ máy tính cùng nhiều trang thiết bị tại tụ điểm đánh bạc trực tuyến ngày 22/9. Ảnh: Khmer Times.

Thực tế, nhiều người Việt cũng từng hồ hởi như Dũng, nhưng rồi phải vỡ mộng, thậm chí bị tra tấn, chích điện trên đất khách.

Thanh Thủy (27 tuổi, quê Điện Biên), lao động Việt được giải cứu ngày 22/8, nói với Zing dù đã đọc nhiều thông tin lừa đảo ở Campuchia, cô vẫn quyết định sang nơi này vì không có việc làm ở Việt Nam.

Sau đợt dịch Covid-19, cô thiếu tiền, rơi vào cảnh nợ nần, túng quẫn. Sau vụ tai nạn giao thông, chân của cô không thể đi lại nhiều để làm phụ quán như trước.

Một người bạn chơi chung nhóm giới thiệu công việc gõ máy tính với mức lương 1.200 USD. Để lấy lòng tin của Thủy, người này gửi nhiều video, hình ảnh một số người ngồi đánh máy trong văn phòng, ăn uống sau giờ tan ca với nhiều món ngon.

"Người giới thiệu là bạn quen biết nhiều năm nên tôi tin tưởng. Bạn nói công việc bên Campuchia nhiều lừa đảo, nhưng công ty bạn giới thiệu uy tín, hoạt động hợp pháp, không giam lỏng hay đánh đập ai", Thủy kể.

Tin lời bạn, cô đồng ý lên chuyến xe qua cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) và phải sống những ngày tháng như địa ngục trần gian. Công việc máy tính được giới thiệu thực chất là lên mạng dụ dỗ người khác chơi cá cược. Nếu không làm đủ chỉ tiêu, Thủy sẽ bị bán đi nơi khác.

Cô gái kể rằng mình ở cùng phòng với 3 người Việt Nam khác. Họ đều có điểm chung là cần tiền. Có người ngoài nợ nần còn nghiện rượu, tìm cách sang nước bạn để chạy nợ.

"Đi làm về tới phòng là tôi lên giường nằm, không dám giao tiếp với ai, cũng không biết tin tưởng ai. Vì bản thân tôi từng bị một người bạn lừa dối", Thủy kể, giọng đượm buồn.

Campuchia anh 2

Ban công tại một khu phức hợp ở Sihanoukville được bọc lưới thép để ngăn bỏ trốn. Ảnh: SPH Media.

Còn Thanh Xuân (18 tuổi, quê Bình Dương) thì qua Campuchia vì nơi đây gần nhà. Cô nghĩ nếu đường cùng cũng có thể bỏ trốn về quê được. Nhìn những người từng qua Campuchia và chia sẻ công việc ổn định, thu nhập cao có thể gửi về gia đình, Xuân ao ước có được mức lương tính bằng USD.

Ngoài ra, không phải bỏ bất cứ chi phí nào là tia hy vọng cuối cùng để cô gái này đổi đời. Với 200.000 đồng trong túi và vài bộ quần áo, cô gái nhanh chóng nhận lời sang Campuchia làm việc mà không thông báo với gia đình.

"Công ty tôi từng làm chỉ cách Việt Nam chưa tới 2 km, đứng trên lầu nhìn sang có thể thấy quê hương, nhưng không có tiền chuộc thân thì không còn cách nào để về", Xuân nói.

Xuân từng nghe những người làm chung kể người nào có ý định bỏ trốn hoặc chống đối có thể bị tra tấn, chích điện. Một số người từng làm chung bỏ trốn, sau đó không ai rõ tung tích họ ở đâu, chẳng may bị bắt lại hay may mắn được trốn thoát.

"Đến lúc được người thân chạy vạy khắp nơi gom tiền chuộc về, tôi chỉ còn đúng một bộ quần áo mặc trên người. Tất cả điện thoại, giấy tờ... mất hết", Xuân kể.

Bánh vẽ

Để hiểu rõ hơn về việc làm đầy hứa hẹn, Zing trong vai một người tìm việc làm liên hệ với một trong những người đăng tin tuyển dụng ở Campuchia.

Bày tỏ mong muốn sớm có việc làm để có tiền gửi về gia đình, nhưng lo ngại việc xuất ngoại sẽ bị lừa đảo, người này tư vấn tình hình ở Campuchia phức tạp, muốn sang phải tìm đúng người, đúng chỗ uy tín.

“Qua đây chỉ làm cờ bạc và lừa đảo, hình thức giống nhau. Nếu xác định qua thì làm với anh, chứ đừng nên tin ai. Nếu không sẽ không có đường về”, anh này trao đổi.

Ngoài những trấn an trên, người này đưa ra mức lương được nhận hàng tháng là 1.200 USD, chưa tính hoa hồng, công ty sẽ lo chỗ ở, ăn uống, ký hợp đồng làm việc 8 tháng. Tổng thu nhập một tháng sẽ ở mức 30-40 triệu đồng. Công ty có nhiều người Việt Nam.

Tuy vậy, công việc cụ thể thì không được thông báo, chỉ nói chung chung là làm chứng khoán, thương mại điện tử. Nếu không tin tưởng, người này sẽ gọi video để thấy công việc bên này.

Campuchia anh 3

Lao động Việt Nam trốn khỏi sòng bạc ở Campuchia, trú tại đồn biên phòng tỉnh An Giang ngày 18/8. Ảnh: Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang.

Thấy chúng tôi chần chừ, người này liên tục nhắn tin cho biết muốn giúp đỡ vì cùng là người Việt. Nếu qua và làm tới Tết Nguyên đán về quê, có thể thu nhập được hàng trăm triệu đồng.

"Ở quê làm gì có nhiều tiền như vậy. Cơ hội chỉ đến một lần. Em không cần tốn phí nào cả. Chỉ cần đồng ý là qua đây làm", người này tiếp tục nói.

Đánh vào tâm lý muốn kiếm nhiều tiền, nhiều người Việt khi qua tới nước bạn mới ngỡ ngàng phát hiện mình bị bán từ nơi này qua nơi khác. Mức chuộc thân lên tới vài nghìn USD. Họ hoặc đánh cược mạng sống để bỏ trốn, hoặc tiếp tục làm việc dưới cảnh giam lỏng, khổ sai.

Những ai quyết định đi Campuchia làm việc hãy cân nhắc. Việc nhẹ lương cao chỉ là bánh vẽ.

Thanh Thủy

Ngày 23/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An) tiếp nhận 34 công dân trở về từ Campuchia. Hai ngày trước, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh cũng tiếp nhận 92 công dân từ Campuchia về Việt Nam, trong đó có 71 người tháo chạy khỏi casino trước đó. Hơn tháng trước, 42 người Việt làm ở sòng bài Campuchia bị giam giữ đã liều mạng nhảy xuống sông thuộc địa phận An Giang, bơi về nước, sau đó một người bị nước cuốn tử vong,

Bộ Ngoại giao cho biết tổng cộng hơn 1.000 nạn nhân bị lừa đảo đến Campuchia lao động đã được cứu, riêng trong tháng 9 có khoảng 400 người.

"Những ai quyết định đi Campuchia làm việc hãy cân nhắc. Việc nhẹ lương cao chỉ là bánh vẽ để dụ dỗ những người mong nhanh kiếm tiền, không suy nghĩ kỹ", Thanh Thủy nói.

Theo Zingnews

Phóng viên Nick Út: Ba lần bị thương, một lần đồng nghiệp thế mạng

Kỷ niệm đã xa theo thời gian được ông nhắc đến như vừa xảy ra hôm qua. Chiến tranh Việt Nam qua lời kể của ông, thật khắc nghiệt.

Người dân Hà Nội co ro trong cái lạnh sau những ngày nắng nóng

Dù đã được dự báo từ trước nhưng không ít người dân Thủ đô ra đường vẫn phải co ro bởi nhiệt độ giảm nhanh khi không khí lạnh tràn về.

Xuất hiện hành vi ghép mặt, giọng nói giống hệt người thân để lừa đảo

Các đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake AI, tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video với độ chính xác rất cao để lừa đảo.

Hàng loạt xe hạng sang gắn mào taxi diễu phố gây phản cảm ở Bình Dương

Nhiều xe hạng sang dù chỉ sử dụng vào mục đích cá nhân nhưng lại gắn mào taxi. Từng đoàn xe diễu phố ở Bình Dương gây phản cảm.

Mưa đá cường độ lớn chưa từng thấy ở TT-Huế

Một trận mưa đá cường độ lớn chưa từng thấy với những viên đá có kích thước từ 1-2cm trút xuống một xã thuộc huyện miền núi tỉnh TT-Huế.

Lốc xoáy khiến 46 nhà dân tốc mái, sập đổ ở Yên Bái

Chiều 24/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Duy Hiển, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra lốc xoáy cục bộ làm tốc mái, đổ sập nhiều nhà dân.

Khởi tố hai vợ chồng chạy xe SH 'làm xiếc' trên đèo Hải Vân

Hai vợ chồng lái xe máy SH “diễn xiếc” ở đoạn cua cùi chỏ trên đèo Hải Vân vừa bị khởi tố.

Chuyện người phụ nữ tự đẻ 4 đứa con trên thuyền ở sông Vinh

Nép mình dưới chân cầu Cửa Tiền 1, thuộc khối Yên Hạ, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) có một xóm chài, ở đó có người phụ nữ tự mình sinh ra 4 người con trên thuyền.

Nắng nóng ở một số tỉnh vượt mốc lịch sử tháng 3

Trong đợt nắng nóng đầu mùa này, tại Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có những điểm nhiệt độ vượt mốc lịch sử tháng 3.

Xe tải tông sập nhà dân, nhiều người bị thương

Xe tải tránh cuộn thép rơi từ xe đầu kéo nên đâm vào xe tải nhỏ bên đường và tông sập nhà dân.

Đang cập nhật dữ liệu !