Vụ nước thải xả ra biển Đà Nẵng: Trả lời báo chí một đằng, báo cáo một nẻo!

Báo cáo ngày 6/8 của Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng gửi Sở TN-MT, Sở Xây dựng về vụ nước thải từ tuyến cống An Đồn ồ ạt xả ra biển tối 5/8 rất khác so với những gì đã trả lời báo chí trong cùng ngày 6/8. Vì sao như vậy?

Như tin đã đưa, tối 5/8 có lượng nước thải rất lớn từ tuyến cống An Đồn cạnh Khu du lịch The Temple (đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) xả thẳng ra biển Đà Nẵng, bốc mùi hôi thối rất khó chịu và nổi bọt màu trắng. Vụ việc bị một số người dân phát hiện, quay clip phản ánh lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc và gây ảnh hưởng tiêu cực cho hình ảnh của du lịch biển Đà Nẵng.

Nước thải từ tuyến cống An Đồn xả ra biển Đà Nẵng tối 5/8 (Ảnh cắt ra từ clip được một người dân Đà Nẵng tên Lê Trí quay lại và đưa lên mạng xã hội)

Sáng 7/8, Sở Xây dựng Đà Nẵng và Sở Tài nguyên & Môi trường (TN-MT) Đà Nẵng đều cho biết đã nhận được báo cáo của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng về việc “nước tràn ra biển tại cửa xả The Temple" do Giám đốc Mai Mã ký ngày 6/8.

Trả lời báo chí một đằng…

Trước đó, sáng 6/8, ông Mai Mã cũng đã trả lời báo chí về vụ việc này. Trong bản tin “Nước thải bốc mùi hôi lại 'tấn công' biển Đà Nẵng” (lúc 10h51 ngày 6/8), báo Pháp luật TP.HCM tường thuật: “Sáng 6/8, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, cho biết nước thải chảy ra biển như vậy là do hệ thống thoát nước bị quá tải.

Theo ông Mã, nguyên nhân có thể là do hồ bơi của các khách sạn lớn dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp đồng loạt mở cửa xả để nước hồ bơi chảy vào hệ thống cống xả. Nếu xả đồng loạt như thế này thì hệ thống cống hiện tại không đảm bảo, nước chảy tràn ra biển là chuyện đương nhiên. Trong hệ thống cống hiện tại, nước thải đi chung với nước mưa vì hệ thống thu gom nước thải chưa được xử lý đồng bộ.

Ông Mai Mã cho biết thêm trước khi có hệ thống xả thải đủ năng lực thì trước mắt đơn vị của ông cố gắng điều tiết nước thải để tránh tình trạng quá tải. Thế nhưng chưa có quy định về việc các khách sạn muốn xả thải hồ bơi phải báo cáo nên việc điều tiết gặp nhiều khó khăn”.

Báo Người Lao Động trong tin “Nước thải bị xả trộm, chảy ồ ạt ra biển Đà Nẵng lúc đêm khuya” (lúc 11h04 ngày 6/8), báo Giao thông trong tin “Nghi vấn nước thải bị xả trộm nhuộm đen biển Đà Nẵng” (lúc 14h04 ngày 6/8) cũng đều cho biết: Trao đổi với báo chí, ông Mai Mã khẳng định lượng lớn nước thải tràn ồ ạt xả ra biển Phước Mỹ tối 5/8 có thể chính là nguồn nước thải được hàng loạt bể bơi của các khách sạn và nhà hàng trên đường biển Võ Nguyên Giáp xả trộm vào hệ thống thu gom nước thải dọc tuyến Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa – Trường Sa.

Theo hai báo này, ông Mai Mã cho biết, các đơn vị hoạt động du lịch có sử dụng bể bơi tại khu vực do đã có đóng phí bảo vệ môi trường (1.000 đồng/m3) khi sử dụng việc bơm nước sạch vào hệ thống bể bơi nên họ có thể có quyền xả lượng nước thải từ bể bơi ra ngoài. Do hệ thống thu gom nước thải trên đang quá tải và không đủ sức chứa nước thải nên đã gây ra tình trạng nước thải chảy tràn ra biển, dẫn đến bờ biển bị ô nhiễm nặng.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng xử lý vụ việc sáng 6/8 (Ảnh: HC)

"Phía công ty không thể kiểm soát hết lượng nước thải chưa qua xử lý bị xả trộm ban đêm vào hệ thống thoát nước thải chung của TP. Chúng tôi vẫn đang cố gắng giám sát việc xả thải của các khách sạn và nhà hàng tại khu vực trên theo quy định. Trước khi có hệ thống xả thải đủ năng lực thì công ty cố gắng điều tiết nước thải để tránh tình trạng quá tải. Thế nhưng chưa có quy định về việc các khách sạn muốn xả thải hồ bơi phải báo cáo nên việc điều tiết gặp nhiều khó khăn” - Ông Mai Mã thừa nhận với phóng viên hai báo Người Lao Động và Giao thông.

Ngoài ra, như Infonet đã đưa tin, sáng 6/8, cung cấp thông tin cho PV Infonet sau khi kiểm tra và nghe báo cáo trực tiếp của ông Mai Mã về vụ việc này, một lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết “quy trình vận hành (hệ thống thu gom nước thải – PV) chưa đạt yêu cầu lắm” và lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải “rút kinh nghiệm công tác vận hành để không ảnh hưởng đến cảnh quan, vệ sinh môi trường”.

Báo cáo các Sở một nẻo!

Đáng ngạc nhiên là trong báo cáo gửi Sở TN-MT và Sở Xây dựng thì ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng lại đưa ra những thông tin rất khác về vụ nước thải từ tuyến cống An Đồn ồ ạt xả ra biển tối 5/8.

Theo đó, qua công tác vận hành hệ thống thu gom nước thải dọc tuyến biển đường Võ Nguyên Giáp thuộc lưu vực thu gom Sơn Trà, Công ty phát hiện tình trạng nước thải tràn ra biển tại cửa xả 2/1 và 2A/1. Thực hiện theo kịch bản ứng phó và xử lý sự cố nước tràn ra biển, Công ty đã thực hiện các công tác ứng phó, xử lý và có báo cáo hết sức ngắn gọn như sau:

“Từ ngày 3/8 đến 4/8, Công ty phát hiện tình trạng nước thải đổ về cơ cấu tách dòng 2/1, 2A/1 (gần dự án The Temple) và trạm bơm SPS2 khá nhiều. Để tránh nước thải chảy tràn ra biển, công ty đã vận hành hết công suất trạm bơm SPS2 (vận hành 3 máy bơm 24/24 giờ) nhằm thu gom toàn bộ nước thải chuyển về trạm Sơn Trà xử lý; rải khoáng hóa làm trong nước, vớt rác và phun chế phẩm xử lý mùi hôi tại các đập chuyển dòng để hạn chế tình trạng phát sinh ô nhiễm khi có nước thải tràn ra biển.

Đến khoảng 17h ngày 5/8 xuất hiện một trận mưa tại lưu vực Sơn Trà, kèm theo lượng nước thải lưu cữu trong tuyến cống đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ cơ cấu tác dòng 2/1 đến trạm bơm SPS2 trong 2 ngày trước, đã làm nước thải phá cửa phay chảy tràn ra biển qua cửa xả 2/1. Đến 6h sáng 6/8, tại cửa xả 2/1 không còn tình trạng nước thải tràn ra biển. Công ty tiến hành san gạt vũng nước trước cửa xả tạm thời bằng thủ công, đắp lại đập tạm bằng cát, phun chế phẩm xử lý mùi hôi, đồng thời cho xe đào tiếp tục san gạt cát tại các cửa xả để trả lại mỹ quan bãi biển”.

Như vậy nước từ tuyến cống An Đồn tràn ra biển Đà Nẵng tối 5/8 là nước thải chưa qua xử lý do các khách sạn, nhà hàng lợi dụng đêm tối xả trộm vào hệ thống thu gom nước thải dọc tuyến Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa – Trường Sa, hay do trận mưa  tại lưu vực Sơn Trà chiều cùng ngày?

Tại sao trong cùng ngày 6/8 mà thông tin do ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cung cấp cho báo chí và báo cáo các cơ quan chức năng lại khác nhau như vậy? Câu trả lời xin được dành cho lãnh đạo Sở TN-MT và Sở Xây dựng Đà Nẵng!

HẢI CHÂU

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !