Về làng Ông Hảo, Hưng Yên để cảm nhận bầu trời tuổi thơ ùa về mỗi dịp Tết Trung thu

Về làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vào những ngày này, bạn có thể cảm nhận rõ được không khí mùa Tết Trung thu, khi thấy những người thợ thủ công lành nghề đang tất bật sản xuất hàng loạt trống, mặt nạ giấy bồi, đầu lân... để kịp cung cấp cho thị trường Rằm tháng Tám.

Những ngày này khi bước chân đến đây, bạn có thể cảm nhận rõ được không khí mùa Tết Trung thu, khi được ngắm nhìn những đồ chơi truyền thống như mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống…

Một vài hộ dân ở làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) hoạt động và sản xuất đồ chơi truyền thống quanh năm, nhưng tất bật nhất đó là gần Tết Trung thu.

Những chiếc mặt nạ ở đây được người dân làm hết sức tỉ mỉ và chắc chắn.

Tất cả các công đoạn làm mặt nạ giấy bồi đều là thủ công.

Mỗi một chiếc mặt nạ được làm từ một chiếc khuôn xi măng khác nhau, người thợ đặt từng lớp giấy lên và quét hồ.

Hiện nay, làng Ông Hảo chỉ còn từ 5 - 7 hộ làm đồ chơi truyền thống Tết Trung thu.

Bà Vũ Thị Thoàn, _ một lão làng trong xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, gia đình bà làm đồ vật này quanh năm, nhưng tất bật nhất thì vào khoảng từ đầu tháng 7 đến hết Tết Trung thu. Đến hết mùa, gia đình bà lại quay lại làm những cốt của những con vật, cốt trống để ra ngoài tháng Riêng bắt đầu đóng trống. Còn những con vật này phải làm quanh năm để bồi cho khô, đến khoảng đến tháng 11 thì bắt đầu hoàn thiện đem ra thị trường bán”.

Những chiếc mặt xanh đỏ được vẽ hình những nhân vật ngộ nghĩnh, sáng tạo như Chí Phèo, Thị Nở, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới…

Ngoài những chiếc mặt nạ ra, làng ông Hảo còn sản xuất trống con cho trẻ em chơi vào mỗi dịp Trung thu.

Những chiếc trống nhìn đơn giản, nhưng để hoàn thiện nó thì phải trải qua rất nhiều công đoạn như cưa gỗ, làm vành, đẽo tang, sơn lót, căng da mặt trống…

Vì thế, làm nghề này đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, khéo tay, nếu không trống không tròn, mặt trống không căng, âm thanh không vang.

Ông Vũ Hữu Đọc (làng Ông Hảo) cho biết, mỗi ngày ông có thể làm ra khoảng 50 đến 60 cái trống con.

"Nghề này là nghề truyền thống của gia đình tôi cũng như cả làng này. Nghề đã có từ hơn trăm năm trước, còn với bản thân thì đã gắn bó với nghề này được gần 50 năm rồi. Cho đến nay, gia đình vẫn sản xuất các sản phẩm phục vụ dịp Tết Trung thu như trống, mặt nạ, đầu sư tử... Riêng trống thì có rất nhiều loại to nhỏ khác nhau. Loại nhỏ nhất có giá 12.000 đồng/chiếc, loại to nhất có giá 200.000 đồng/chiếc. Mặt trống được làm từ da trâu, tang trống được làm từ gỗ mỡ, gỗ bồ đề..." - ông Đọc cho biết thêm.


Anh Hùng
Từ khóa: tết trung thu đồ chơi truyền thống làng ông hảo làng nghề làm đồ chơi truyền thống đồ chơi truyền thống trung thu mặt nạ đầu lân rằm tháng tám

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !