Trẻ mầm non đến trường trong giá rét

Trong cái lạnh tê tái dưới 10 độ C, bố mẹ không thể nghỉ làm nên lạnh mấy con cũng phải đi học. Các bé được trang bị áo ấm, khăn mũ kín mít, chỉ hở đôi mắt trước cái lạnh tê thấu da thịt.

Trẻ mầm non đến trường trong giá rét

7h sáng, cổng trường mầm non tư thục đã bắt đầu mở cửa. Những đứa trẻ được ủ kín bít, chỉ còn hở ra đôi mắt được bố mẹ lần lượt đưa đến trường. Người bình dân đưa con đi học bằng xe máy, người khá giả đi bằng ô tô. Tất cả đều vội vã, tranh thủ.

Cô giáo chờ sẵn ở cổng trường, khi phụ huynh đưa con đến, các cô nhanh tay ôm con rồi chạy thẳng vào lớp để tránh rét.

Vào mấy ngày lạnh, hôm nào chị Phạm Minh Hương (ở khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng phải dậy sớm hơn 15 phút so với ngày thường. Trời về sáng sẽ càng lạnh nên trẻ nhỏ ngủ rất say. Đánh thức trẻ dậy đi học rất khó, sau đó phải độn quần áo, bao bọc cho con… nên phụ huynh thường mất khá nhiều thời gian vào buổi sáng.

Vội vã trong cái lạnh co ro, chị Hương chia sẻ: “Lạnh buốt thế này đến người lớn còn ngại dậy chứ nói gì trẻ con. Tôi cũng muốn cho cháu nghỉ học, nhưng vì nhà neo người nên buộc phải đưa con đến trường”.

Để che chở cho con bớt lạnh, nhiều trường hợp cả bố và mẹ cùng đưa con đến trường. Thương con lạnh, nhiều gia đình phải bắt taxi đưa con đi học cho ấm áp. Cũng vì thời tiết thay đổi nên nhiều ông bố bà mẹ hay bị lỡ nhịp sinh học và thường xuyên đi làm muộn.

Theo quy định nếu thời tiết dưới 10 độ C, trẻ mầm non, mẫu giáo sẽ được xem xét và cho nghỉ học. Nhưng đối với nhiều bậc phụ huynh, nghỉ học không phải là giải pháp hiệu quả lúc này, bởi khi con nghỉ học, nhiều phụ huynh sẽ phải nghỉ làm để ở nhà trông con.

Vì thế dù thời tiết có đổ lạnh hơn nữa thì các bậc phụ huynh vẫn phải ngậm ngùi đưa con đến trường.

Trẻ mầm non đến trường trong giá rét

Các cô giáo mầm non ngồi sẵn dưới cửa lớp sẵn sàng đón học sinh trong giá rét

Trẻ mầm non đến trường trong giá rét

Vì quá lạnh cậu bé này thần mặt ngồi yên một chỗ

Trẻ mầm non đến trường trong giá rét

Ủ ấm, trang bị cẩn thận cho con trước khi tới lớp

Trẻ mầm non đến trường trong giá rét

Mưa phùn giá lạnh nhưng vẫn phải theo cha đến trường

Trẻ mầm non đến trường trong giá rét

Vào lớp học, trẻ vẫn phải bít bùng áo ấm

Trẻ mầm non đến trường trong giá rét
Trẻ mầm non đến trường trong giá rét

Một số trẻ có điều kiện được đến trường bằng ô tô

Trẻ mầm non đến trường trong giá rét

Hối hả chạy rét, đưa trẻ vào lớp

“Cơ quan tôi chấm công bằng thẻ, đến muộn quá sẽ không được chấm công, đến muộn vài phút sẽ bị phạt 50 nghìn. Mấy ngày lạnh tôi thường bị đi làm muộn vì công tác chuẩn bị và đưa con đi học mất nhiều thời gian hơn so với ngày thường” – chị Trần Thị Hiền (ở đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Chị Hiền cho biết, do con chỉ mới hơn một tuổi nên khi trời chuyển lạnh con chị thường bị ho, xụt xịt. Thương con, nhưng hai vợ chồng đang ở một mình, công việc cuối năm nhiều, không thể nghỉ làm nên đành phải đưa con đi học trong giá buốt.

Theo dự báo, trời lạnh còn có thể kéo dài, nhiều cặp vợ chồng phải “cầu cứu” bố mẹ dưới quê lên phụ giúp. Vì thế vào những ngày lạnh trẻ em trường mầm non cũng thưa vắng hơn ngày thường.

Cô Phạm Thu Thảo, giáo viên một trường Mầm Non ở khu vực Hồ Đền Lừ cho biết “Lớp tôi phụ trách có 18 cháu nhưng vì trời quá lạnh nên các cháu nghỉ tới gần một nửa. Số còn lại các cháu buộc phải đến trường vì nếu ở nhà sẽ chẳng có ai trông”.

Nguyễn Dũng

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !