“Tôi tin” – khi âm nhạc đem niềm tin và kết nối lòng nhân ái

Các nghệ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam sẽ góp mặt trong đêm hòa nhạc đặc biệt với chủ đề “Tôi tin”, cùng thắp sáng niềm tin, chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước.

Tiếp nối thành công từ giai điệu Thắp sáng niềm tin lần I (năm 2013), lần II (năm 2014), lần III (năm 2017), năm nay, chương trình sẽ được tổ chức đêm duy nhất tại TP.HCM vào ngày 24/11.

Sự kiện do quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin phối hợp với nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, Dàn nhạc giao hưởng HSBO tổ chức như một lời tri ân gửi đến các tấm lòng hảo tâm đã và đang ủng hộ, đồng hành cùng Quỹ trong suốt những năm qua, đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay giúp đỡ các em sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn chinh phục giấc mơ tri thức. Toàn bộ số tiền có được qua việc ủng hộ và bán vé từ chương trình đều được dùng để đóng góp vào Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin.

Chương trình hòa nhạc đặc biệt giai điệu Thắp sáng niềm tin lần IV (năm 2019) với chủ đề “Tôi tin”.

“Tôi tin” là thông điệp về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, về tinh thần vượt lên bản thân, vươn lên hoàn cảnh để hướng đến những điều tốt đẹp. Chủ đề “Tôi tin” được thể hiện qua câu chuyện âm nhạc về sức mạnh của niềm tin, giá trị của lòng nhân ái được biên tập và chuyển soạn dưới bàn tay tài hoa của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, sự thể hiện lôi cuốn của cá‌c ca sĩ trẻ tài năng Phạm Trang, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Trương Kiều Diễm và dàn hợp xướng Saigon Choir. Đến với “Tôi tin”, khán thính giả sẽ được chìm đắm trong những giai điệu mượt mà, giàu cảm xúc của Việt Nam quê hương tôi, Thắp sáng niềm tin, Sống như những đóa hoa, You raise me up, Heal the world, Radetzky March, Bonjour Việt Nam…

Ông Nguyễn Đình Lâm – Chủ tịch HĐQT PVcomBank kiêm Chủ tịch Quỹ học bổng Thắp Sáng niềm tin chia sẻ: “Thay mặt Hội đồng quản lý quỹ, tôi vô cùng trân trọng, cảm kích những tấm lòng hảo tâm đã và đang đồng hành cùng quỹ suốt thời gian qua. “Giai điệu Thắp sáng niềm tin” lần IV – năm 2019 hy vọng sẽ tiếp tục tạo cơ hội để cộng đồng hướng về và dành sự quan tâm đến các em sinh viên ưu tú có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình”.

Toàn bộ số tiền bán vé sẽ được quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin dùng để gây quỹ giúp đỡ các em sinh viên nghèo hiếu học trên khắp cả nước.

Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin được sáng lập bởi tập thể cán bộ, nhân viên ngân hàng TCMP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) từ năm 2007, với mục tiêu trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có cơ hội đến trường, đến với giảng đường đại học. Năm 2011, Quỹ chính thức được Bộ Nội vụ cấp phép và công nhận Điều lệ hoạt động của một quỹ xã hội hóa. Hàng năm, Quỹ trao từ 400 - 500 suất học bổng toàn phần trị giá 13 triệu đồng/sinh viên/năm học và hỗ trợ các em trong quá trình 4-5 năm đại học.

Hiện, Quỹ được quản lý, điều hành chính bởi PVcomBank, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL), Tổng công ty dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và sự tham gia ủng hộ của các đơn vị thuộc tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Để có thể đặt vé và mua vé của chương trình hòa nhạc “Giai điệu Thắp sáng niềm tin” lần IV với chủ đề “Tôi tin”, vui lòng liên hệ:

Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin

Văn phòng phía Nam: Số 19 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: 028.3520.7168 (Máy lẻ: 1087); hoặc DĐ: 035.3366.627 (Mr. Phong)

Email: thanhphong@thapsangniemtin.vn.
Phương Dung
Từ khóa: PVcomBank Tôi tin Giai điệu Thắp sáng Niềm tin

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !