Tình người lan tỏa trong đại dịch: Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Gói mì, cân gạo... những thực phẩm thiết yếu hàng ngày trở nên quý giá hơn bao giờ hết với những người khó khăn trong đại dịch nhờ sự chia sẻ của cộng đồng ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng)

Chính quyền phường 12, TP Đà Lạt trao quà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ở Lâm Đồng những ngày này, các hoạt động kinh doanh không thiết yếu như hàng quán, vé số, dịch vụ du lịch... tạm ngừng để tránh tụ tập đông người, giữ khoảng cách để tránh lây lan dịch bệnh. Vì sự an toàn của cộng đồng, người dân rất nghiêm tục chấp hành, song nhiều gia đình nghèo đang phải đối mặt với khó khăn thiếu thốn, ngay cả những nhu yếu phẩm cơ bản nhất là lương thực, thực phẩm cũng không đáp ứng được.

Thấu hiểu được những khó khăn này, hàng trăm tổ chức, cá nhân tại TP Đà Lạt cùng chung tay giúp đỡ hàng nghìn gia đình bằng những món quà thiết thực, ý nghĩa, thấm đẫm tình người trong cơn hoạn nạn.

Gia đình ông Võ Lợi (ngụ phường 5, TP Đà Lạt) có 8 người thuộc diện F2 phải cách ly, theo dõi y tế tại nhà. Từ ngày không thể đi làm kiếm sống, gia đình ông vốn đã khó khăn lại chồng thêm khó khăn, ngay cả nhu yếu phẩm phục vụ ăn uống hằng ngày cũng không thể duy trì được.

Trước tình cảnh đó, các tổ chức, đoàn thể địa phương đã thường xuyên động viên, thăm hỏi, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, mì và các loại thực phẩm khác cho gia đình ông Lợi.

Đón nhận gạo từ cán bộ, chiến sĩ Công an phường, gia đình ông Lợi thực sự vui mừng, xúc động. Việc làm thiết thực ấy giúp ông thấy được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền và toàn thể bà con khu phố.

Công an phường 5 tới tận nhà dân để trao quà.

Tại UBND phường 12, PV đã ghi nhận nhiều trường hợp cảm động khi được chính quyền mời tới trao quà. Phần lớn họ đều là người bán vé số, gia đình có người bị bệnh hiểm nghèo, người làm thuê sống trên địa bàn.

Chia sẻ với PV, chị L.T.H, một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở phường 12, TP Đà Lạt cho biết: “Gia đình tôi có 4 người, hiện 2 con nhỏ đang ở tuổi đi học, chồng làm thợ xây, còn tôi đi bán vé số. Thu nhập hàng ngày không được bao nhiêu, nhiều khoản chi phí nên không có tiền dư. Đợt này dịch bệnh như vậy, cả hai vợ chồng thất nghiệp nên cuộc sống lại thêm khó khăn".

"May nhờ sự quan của của lãnh đạo phường, các nhà hảo tâm nên trong thời gian cách ly xã hội này, gia đình yên tâm không lo bị đói. Nếu không có sự giúp đỡ này, gia đình tôi cũng không biết xoay sở ra sao", chị H. trải lòng.

Công an phường 12 tổ chức trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn.

Chị H. cũng không quên gửi lời cảm ơn tới chính quyền, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ để gia đình chị có thêm động lực vượt qua những lúc khó khăn này.

Những ngày này, với tinh thần “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang lan tỏa các hoạt động nhân văn, chia sẻ thực phẩm thiết yếu cho hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn, đến từ các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, cùng nhau chung tay vượt qua giai đoạn dịch bệnh này.

Ông Võ Văn Sang, Phó Chủ tịch phường 12, TP Đà Lạt chia sẻ: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiểu được nỗi khổ, nỗi lo lắng và thiếu thốn của những người đang tạm thời mất việc làm, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Công an, kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ lương thực, thực phẩm để kịp thời hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Vũ Linh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !