Tin mới về nghi phạm "biến thái" ở quận 5: Biết không thoát được nên đầu thú

Tại cơ quan công an, đối tượng Trương Gia Huy khai do suy nghĩ chưa tới lại hay xem phim đồi trụy nên khi thấy nạn nhân có biểu hiện khờ khạo đã làm chuyện đồi bại.

Đối tượng Trương Gia Huy khai do thấy nạn nhân khờ khạo nên đã làm trò đồi bại.

Ngày 19/4, Công an quận 5 (TP.HCM) tạm giữ Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi dùng vũ lực quan hệ tình dục với người khác trái ý muốn.

Theo lời khai của nam thanh niên 21 tuổi này, thời gian gần đây, Huy chạy xe ôm công nghệ kiếm sống khi được người bạn cho mượn xe máy và cho chạy chung ứng dụng trên điện thoại.

Thời gian chạy xe, Huy quan sát thấy chị L.T.H (43 tuổi, ngụ quận 10) thường xuyên đi lang thang và có biểu hiện không bình thường, ít nói, khờ khạo.

Rạng sáng 18/4, Huy thấy người phụ nữ 43 tuổi đi một mình nên điều khiển xe máy bám theo. Khi đến đường Lão Tử, y đứng chờ ở đầu con hẻm. Khi chị H. tới thì Huy bế vào bên trong, dùng tua vít để ép buộc người phụ nữ quan hệ tình dục. Hành vi của Huy bị quay clip.

Huy sau đó không thực hiện được hành vi và chạy xe về nhà. Đến sáng thì được một người bạn gửi cho đoạn clip xem nên biết không thể thoát được. Huy đã gọi cho một cán bộ Công an phường 11 và ra đầu thú.

Huy khai rằng, do suy nghĩ chưa tới và do thường xem phim ảnh đồi trụy nên đã làm chuyện đồi bại.

Về quá trình truy tìm nghi phạm, Công an quận 5 đã làm rõ, do đợt dịch bệnh, người bạn của Huy trở về quê ở Gia Nghĩa, Đắk Nông. Vì vậy, Huy được bạn cho mượn xe và cho chạy chung ứng dụng trên điện thoại.

Huy khai dùng tua vít uy hiếp người phụ nữ để làm trò đồi bại.

Từ manh mối biển số xe, Công an quận 5 phối hợp Công an tỉnh Đắc Nông truy xét biển số và làm việc với chủ phương tiện. Chủ phương cho hay, chiếc xe máy biển số trên đã cho người bạn là Huy mượn.

Từ manh mối này, công an xác định được nơi ở của Huy và đến tối 18/4, Huy đã đầu thú tại cơ quan công an.

Công an cũng xác định bị hại là người phụ nữ tên L.T.H. (43 tuổi, ngụ quận 10) nhưng người này có biểu hiện tâm thần, không thể làm việc được.

Đến sáng hôm nay (19/4), gia đình chị L.T.H. đã đến Công an phường 11 (quận 5) để làm việc. Theo phía gia đình nạn nhân, chị H. lúc nhỏ rất bình thường, đi học trung học đàng hoàng. Cho đến khi học đến đại học thì nảy sinh tâm lý thất thường hay nói nhảm. Gia đình đã cố gắng chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Gia đình sẽ đưa chị H. về chăm sóc và chữa bệnh.

Nguyễn Tuấn

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !