Thiếu nữ rơi từ tầng 25 có dấu hiệu bệnh trầm cảm?

Liên quan đến vụ cô gái trẻ rơi từ tầng 25 của tòa nhà chung cư Tân Tây Đô (huyện Đan Phượng, Hà Nội), người dân sống tại tòa nhà đã tiết lộ, khoảng thời gian gần đây cô bé có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Sau sự việc cô gái trẻ rơi từ tầng 25 tòa nhà chung cư Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) xuống đất tử vong, sáng 2/10, PV Báo điện tử Infonet đã có mặt tại khu chung cư Tân Tây Đô để tìm hiểu.

Theo lời kể của những người dân sống tại chung cư này cho biết, cô gái trẻ gặp nạn tên là Tr. (SN 2001). Bố mẹ Tr. đã ly hôn từ lâu, cả bố và mẹ của Tr. đều đã có gia đình riêng.

Chị Nguyễn Thị Hòa cư dân ở tòa nhà cho biết: “Cháu Tr. sinh sống với mẹ và dượng tại tại tòa nhà CT2A của chung cư Tân Tây Đô gần 2 năm nay, là người hiền lành, ngoan ngoãn và học rất giỏi.

Cách đây 3 ngày tôi còn gặp cháu, cháu còn vui vẻ chào hỏi tôi, không ngờ giờ cháu đã ra đi rồi. Dân chúng tôi ở đây thương cháu lắm, không biết vì lý do gì mà cháu ra đi đột ngột như vậy. Khi cháu Tr. rơi từ tầng 25 xuống, mọi người sống quanh đây vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ.”.

Cũng theo chị Nguyễn Thị Hòa, khi nhìn thấy cháu rơi từ trên cao xuống, nhìn thi thể cháu bé nằm bất động dưới sân tòa nhà, chúng tôi ai cũng xót thương, cháu ra đi khi còn quá trẻ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hòa - Quyền trưởng Công an xã Tân Lập cho biết, sau khi nạn nhân bị rơi xuống đất, đúng lúc có một người dân sống gần khu vực này đi xe máy ngang qua, bản thân người này có tiền sử bệnh tim nên đã bị ngất và được đưa đi trung tâm y tế cấp cứu.

Hiện trường nơi cô gái trẻ rơi từ tầng 25 xuông

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hòa cũng thông tin: “Bản thân bố mẹ Tr. tuy đã ly hôn, hai người đã lập gia đình riêng nhưng vẫn thường xuyên quan tâm đến con gái. Bản thân Tr. đang học lớp 11 và  học rất giỏi”.

Theo ông Hòa, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân cần phải chờ kết luận của cơ quan công an. Tuy nhiên, phán đoán ban đầu từ người thân thì rất có khả năng cháu Tr. bị trầm cảm dẫn đến sự việc đau lòng này.

Tuy nhiên, về hồ sơ chứng minh cháu có bị trầm cảm hay không thì còn chờ phía cơ quan điều tra cũng như gia đình cháu bé. Hiện gia đình đã tiến hành đưa nạn nhân về Hải Phòng để làm lễ tang.

Tiến Anh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !