Thi thể học sinh đuối nước tại biển Thiên Cầm trôi dạt vào Quảng Bình

Sau một tuần mất tích tại biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), thi thể nạn nhân Hồ Xuân Phong đã được tìm thấy tại bờ biển xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) và được chính quyền địa phương an táng.

Thi thể em Phong được tìm thấy vào chiều 13/11.

Gia đình dựng bàn thờ tạm bên mép biển thắp hương và cúng cơm cho Phong (ảnh: N.Vượng)

Sáng 21/11, thông tin từ anh Hồ Xuân Dung, anh ruột của nạn nhân cho biết: Sau hơn một tuần với nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng, đến 15h20 phút, ngày 19/11, thi thể của em tôi là Hồ Xuân Phong đã trôi dạt vào bờ biển xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Người phát hiện thi thể của em Phong là ông Được, một người dân địa phương, trong lúc ông đang đi nhặt nhặt ve chai tại bờ biển.

Sau khi phát hiện thi thể em Phong, cơ quan chức năng Quảng Bình khám nghiệm tử thi và tổ chức an táng cho nạn nhân vào chiều tối cùng ngày.

Vào khoảng 15h20 phút, chiều 20/11, nhận được thông tin, gia đình nạn nhân đã thuê xe vào Quảng Bình xác nhận có phải đó là thi thể của Phong hay không để xin làm thủ tục đưa về quê an táng.

Gia đình tìm kiếm thi thể cháu Phong nhiều ngày qua

Qua xác minh bước đầu, khi được vớt lên, thi thể của nạn nhân hầu như còn nguyên vẹn, ở phần cổ và đầu bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Tuy nhiên, qua đối chiếu với hình dáng, kích thước chiều cao, độ tuổi, giới tính... đặc biệt trên thi thể nạn nhân có đeo một vòng đá ở cổ tay trái và mặc một chiếc quần lót màu xanh nõn chuối có 2 sọc là hoàn toàn khớp với lời khai của gia đình nạn nhân. 

Như Báo điện tử Infonet đã đưa tin, nạn nhân Hồ Xuân Phong (14 tuổi) cùng nhóm học sinh trường THCS Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên trong lúc đang tắm biển tại bãi biển Thiên Cầm không may gặp nạn do sóng biển đánh trôi. Cùng gặp nạn với em Phong còn có Nguyễn Quang Dũng

Đến ngày 14/11 thi thể của em Nguyễn Quang Dũng đã được phát hiện tại khu vực gần đó, còn thi thể của em Hồ Xuân Phong bị trôi dạt vào Quảng Bình tới một tuần sau mới được phát hiện.

Hiện tại, gia đình nạn nhân đang làm các thủ tục để đưa thi hài em Hồ Xuân Phong về quê chôn cất.  

Mỹ Hoa

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !