Quảng Ninh: Tìm người thân cho cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa Lạc Thanh

Cơ quan chức năng vừa phát thông tin tìm kiếm người thân cho cháu bé bị bỏ rơi tại cổng chùa Lạc Thanh, phường Yên Thanh, TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Thông báo của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh

Ngày 30/10, ông Nguyễn Hữu Đoàn, Chủ tịch UBND phường Yên Thanh (TP Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, một bé trai khoảng 2 tuổi vừa bị bỏ rơi trước cổng chùa ở địa phương.

Cụ thể, lúc 5h ngày 26/10, bà Nguyễn Thị Chép (trú tại phường Yên Thanh) phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa Lạc Thanh (phường Yên Thanh). Sau đó, bà Chép đưa bé vào trong chùa để kiểm tra và chăm sóc.

Thời điểm phát hiện cháu bé bị bỏ rơi vào thứ Bảy nên 2 ngày sau (ngày 28/10), UBND phường  mới nhận tin báo về sự việc trên. Ngay sau đó, lãnh đạo UBND phường Yên Thanh đã cử cán bộ xuống chùa lập biên bản vụ việc.

Qua xác minh, cháu bé khoảng hơn 2 tuổi và nặng khoảng 13kg. Thời điểm được phát hiện, đồ đạc của cháu có đồ chơi và 1 hộp sữa, ngoài ra không có giấy tờ tùy thân hay thư tay gì nên không rõ tên tuổi chính xác của cháu.

Cũng theo ông Đoàn, cháu đang bập bẹ tập nói nhưng hỏi tên hay bố mẹ cháu đều chưa thể biết. Cháu cũng không khóc khi tiếp xúc với người lạ, sức khỏe cũng rất tốt.

Hiện, UBND phường Yên Thanh giao cháu cho trụ trì chùa Lạc Thanh tạm thời nuôi dưỡng. Đồng thời, UBND phường cũng phát đi thông báo tại khu dân cư, phường Yên Thanh và thành phố Uông Bí để tìm người thân cho cháu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (sáng 30/10/2019) vẫn chưa có người thân nào của cháu tới nhận.

Lãnh đạo UBND phường Yên Thanh cho biết thêm, trong thời hạn 7 ngày liên tục kể từ ngày phát đi thông báo (hết 7/11/2019) nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu, UBND phường sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan (đưa vào trung tâm mồ côi hoặc tìm người nhận con nuôi) cho cháu theo quy định.

Nguyên Trung
Từ khóa: Quảng Ninh Uông Bí Yên Thanh chùa Lạc Thanh bỏ rơi con

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !