Phó Chủ tịch quận Tây Hồ: Công an dựng barie, khuyên giải nhưng dân vẫn đến vái vọng

Chiều tối 24/3, tại Phủ Tây Hồ, dù lực lượng chức năng đã lập barie chắn, công an khuyên giải người dân ra về nhưng nhiều người dân vẫn chen chúc dâng lễ, trong đó nhiều người không sử dụng khẩu trang

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ngày 13/3 các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ,.. tạm ngừng đón khách tham quan đến hết ngày 31/3.

Phủ Tây Hồ đã có thông báo tạm thời dừng đón khách - đóng cửa di tích đến ngày 31/3.

Theo ghi nhận của PV Vietnamnet, chiều tối hôm qua (24/3, tức ngày 1/3 âm lịch), rất đông người đã đến Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu bình an. Do nơi đây đóng cửa nên nhiều người đã phải đứng bên ngoài để làm lễ.

Chiều tối 24/3 (mùng 1/3 âm lịch), rất đông người đi lễ tại phủ Tây Hồ.

Trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Tài – Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, chúng tôi đã cho tạm ngừng đón khách tham quan đến các di tích trên địa bàn, trong đó có phủ Tây Hồ. Thời gian tạm ngừng đến hết ngày 31/3”.

“Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc vấn đề này và cho đóng cửa phủ Tây Hồ nhưng vào ngày mùng 1 âm lịch, người dân vẫn cứ đến hành lễ. Họ đứng vái vọng từ ngoài vào”, ông Phạm Xuân Tài chia sẻ.

Ngoài ra, ông Phạm Xuân Tài cũng khẳng định: “Sau khi nhận được thông tin, UBND quận đã yêu cầu lực lượng công an mở rộng phạm vi ngăn chặn từ phía ngoài vào, không cho người dân tập tụ đông người.

Ngoài ra, lực lượng công an còn làm cả rào chắn, đứng canh, khuyên giải người dân về nhà để đảo bảo an toàn phòng dịch Covid-19”.

Dù lực lượng công an thuyết phục, chặn barie song càng về tối, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ càng đông.

Vì phủ Tây Hồ đóng cửa, nhiều người vẫn kéo đến đứng ngoài làm lễ.

Đa phần người dân đến đây đeo khẩu trang...

Tuy nhiên, cũng có một số người khi làm lễ đã bỏ khẩu trang ra vì sợ đeo khẩu trang khấn vái là...bất kính.

Chị Nguyễn Thị Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi vẫn biết khuyến cáo là không nên đến những nơi đông người. Tuy nhiên, đi chùa, phủ thành thói quen của tôi nên vừa đi làm về tôi chạy qua đây cầu bình an cho gia đình.

Nhiều người cho rằng việc đi chùa, phủ là thói quen nên không thể bỏ qua.

Hàng trăm người vẫn tụ tập trước cổng vào phủ, ngay bên cạnh tấm bảng thông báo tạm dừng đón khách của Ban quản lý.

Không thể vào phủ, người dân đứng lễ vọng từ bên ngoài.

Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) có công văn gửi các Ban trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố lưu ý không tổ chức lễ đài tập trung, các hình thức tập trung đông người vào dịp đại lễ Phật đản.

Cụ thể, GHPGVN ký công văn số 068 ngày 19/3 gửi Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, đề nghị các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố lưu ý trong việc chuẩn bị tổ chức đại lễ Phật đản PL.2564: Không tổ chức lễ đài tập trung đông người, khuyến khích nghi lễ kính mừng Phật đản bằng nghi thức tắm Phật, tụng kinh tại các cơ sở tự viện và tại tư gia của các gia đình mà không tập trung quá đông người tham dự

Hội đồng trị sự đề nghị chỉ tiến hành tổ chức Đại lễ Phật đản tập trung sau khi Giáo hội xem xét diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, sau khi có công bố quyết định hết dịch do Chính phủ ban hành, Ban Thường trực Hội đồng trị sự có hướng dẫn cụ thể.

Tiến Dũng - Anh Hùng

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !