Pháo hoa Ý – Hong Kong phô diễn đẳng cấp trên sông Hàn

Tối 02/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) mang chủ đề "Huyền thoại những cây cầu" đã diễn ra đêm thi thứ 3 với màn trình diễn của hai đội Martarelle (Ý) và Vulcan (Hong Kong)

Có thể nói các màn trình diễn rực rỡ của hai đội Martarelle (Ý) và Vulcan (Hong Kong) cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của các ca sĩ Trọng Hiếu, Quang Hào, Hồ Quỳnh Hương… đã đem đến cho hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài nước chứng kiến trực tiếp cùng hàng triệu khán giả truyền hình một đêm pháo hoa hết sức ấn tượng.

Hàng vạn khán giả đã đến xem trực tiếp đêm thi thứ 3 của DIFF 2018 với chủ đề "Nhịp cầu hạnh phúc"

Đêm pháo hoa “Nhịp cầu Hạnh phúc” đã được ca sĩ trẻ Trọng Hiếu Idol mở màn đầy rạo rực, sôi động bằng hai ca khúc “Vẽ thế giới” và “Happy” lần đầu ra mắt công chúng. Tiếp đó là giai điệu du dương, hào sảng rất Ý của ca khúc O Sole Mio (Mặt trời của tôi) do NSUT Đăng Dương thể hiện với phần minh họa của nhóm múa Ukraina. “Hạnh phúc giữa mây bay” của Trần Tiến qua giọng ca Quang Hào lại đưa khán giả đến với miền hạnh phúc trên đỉnh Bà Nà sương mây bảng lảng, nơi loài hoa đào chuông nở hồng rực rỡ mỗi khi xuân về.

Xuất hiện rạng rỡ trong chương trình như một đóa hoa, ca sỹ Hồ Quỳnh Hương đã chạm tới những cảm xúc ngọt ngào trong trái tim khán giả qua ca khúc “Sống như những đóa hoa”, mang thông điệp nhẹ nhàng về tình yêu cuộc sống, về niềm hạnh phúc được cống hiến cho cuộc đời. Những nét văn hóa thú vị của Hong Kong cũng được thể hiện duyên dáng trong màn múa dân gian “Lồng đèn đỏ” được dàn dựng vô cùng đặc sắc.

Màn múa dân gian “Lồng đèn đỏ” của Hong Kong được dàn dựng vô cùng đặc sắc

Cùng với các tiết mục nghệ thuật được lên ý tưởng và dàn dựng hoàn hảo cho chủ đề “Nhịp cầu Hạnh phúc”, trước mỗi màn trình diễn pháo hoa của hai đội, khán giả cũng đã được theo chân đoàn làm phim của DIFF 2018 tới tận nước Ý xa xôi để chiêm ngưỡng cây cầu Buriano ở Arezzo, và rồi dừng chân ở Hong Kong (Trung Quốc) để ngắm cây cầu Thanh Mã nổi tiếng.

Bước vào chương trình chính thức của đêm thi, đúng như kỳ vọng, đội Martarelle đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đầy bất ngờ và xúc cảm từng giúp họ giành chiến thắng ngoạn mục tại DIFF 2017. Và đây cũng là đêm pháo hoa có ý nghĩa đặc biệt với đội trưởng Ermes Martarello cùng các thành viên trong đội, bởi đúng vào dịp Quốc khánh của đất nước hình chiếc ủng.

Màn trình diễn của độiMartarelle (Ý)

Có thể nói đội Martarello đã làm nên một bản giao hưởng sống động của âm thanh và sắc màu, dìu dắt trí tưởng tượng của khán giả bay bổng vào thế giới của ước mơ, niềm vui và hạnh phúc. Hàng loạt hiệu ứng độc đáo: xoay, lấp lánh, lung linh và rực rỡ đã hiện thực hóa lời hẹn “không lặp lại chính mình” của đội Ý khi trở lại Đà Nẵng tham dự DIFF 2018.

Trong khi đó, những “thước phim” đi từ Giả tưởng tới Lãng mạn và Hành động bằng pháo hoa của đội Vulcan (Hong Kong) đã chinh phục khán giả bởi sự độc đáo riêng có lần đầu tiên được trình diễn tại DIFF. Khán giả đã ồ lên thích thú khi ca khúc Việt trẻ trung của Cát Tường trong bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” nổi lên trong màn trình diễn, kết hợp hoàn hảo với những bông pháo lấp lánh của đội Hong Kong (Trung Quốc).

Và màn trình diễn của độiVulcan (Hong Kong)

Đêm pháo hoa “Nhịp cầu Hạnh phúc” đã khép lại bằng trọn vẹn những cảm xúc hạnh phúc đủ đầy. Khán giả lại càng mong chờ hơn nữa những bất ngờ mới trong các đêm “Nhịp cầu Khát vọng” tối 09/6 và “Nhịp cầu Hữu nghị” tối 30/6. Mỗi đêm pháo hoa là một sắc màu riêng biệt và mới lạ, mang đến cho khán giả trong và ngoài nước một mùa pháo hoa đẳng cấp, quy mô và hấp dẫn, góp phần khẳng định thương hiệu “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á” của TP Đà Nẵng, và hướng tới tương lai không xa trở thành “Thành phố pháo hoa”.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 bắt đầu từ 30/4/2018 và kéo dài trong hai tháng, tới 30/6/2018, với sự tham dự của 8 đội thi Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hong Kong, Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”, lễ hội gồm chuỗi 05 đêm thi với 05 chủ đề riêng lần lượt là Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị. Đêm khai mạc diễn ra tối 30/4/2018, tiếp theo là đêm thi của các đội Pháp – Mỹ (26/5/2018), Ý – Hồng Kông (Trung Quốc) (02/6/2018), Thụy Điển – Bồ Đào Nha (09/6/2018). Hai đội xuất sắc nhất trong số 08 đội dự thi sẽ được lựa chọn tham gia trình diễn tại đêm chung kết 30/6/2018 để tranh giải Nhất - Nhì. 

Cùng với 5 đêm pháo hoa là các lễ hội, sự kiện đồng hành tưng bừng, hấp dẫn như: Lễ hội “Diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố 2018” với 12 xe hoa tượng trưng cho 12 cây cầu của Đà Nẵng và 8 quốc gia diễu hành, biểu diễn trên các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng; Lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” với hàng trăm món ăn ba miền; Cuộc thi đồng diễn Flashmob “Nhịp bước thanh xuân” vui nhộn…

HẢI CHÂU

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !