Nữ hộ sinh mải đánh bóng, song thai tử vong: 'Chẳng ai mời tôi khám'

Giám đốc Bệnh viện ĐK Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho rằng, khó có thể biết được nguyên nhân của việc song thai tử vong, tuy nhiên đã có sự chủ quan của nữ hộ sinh khi mải đánh bóng chuyền mà không thăm khám sớm.

Mời mới khám!

Gần 1 tuần sau khi hai thai nhi con của sản phụ Dương Thị Nguyệt (xóm 7, Kỳ Bắc) tử vong sau khi nữ hộ sinh bận chơi bóng chuyền, người thân của hai bé trai xấu số không nhận được câu trả lời từ Phòng khám ĐK Bắc Kỳ Anh nên đã viết đơn tố cáo.

Đến ngày 12/11 (sự việc xảy ra vào 3/11), Phòng khám (PK) mới chính thức có cuộc họp để “rút kinh nghiệm” vụ việc.

Nữ hộ sinh mải đánh bóng, song thai tử vong: 'Chẳng ai mời tôi khám' - ảnh 1
Nữ hộ sinh trình bày trong hai bản tường trình có nhiều mâu thuẫn và chối bỏ trách nhiệm do “không có ai mời tôi khám”?!

Y sĩ, nữ hộ sinh Trần Thị Nguyệt đã có hai bản tường trình có một số nội dung khác nhau.

Trong một bản tường trình bà Nguyệt nói rằng chiều hôm đó bà đang đánh bóng thì gặp thai phụ đến PK. “Tôi có hỏi đi đâu đó, đau bụng à nhưng thai phụ nói là không đau mà nghe trì trì. Tôi hỏi tiếp có ra dịch hồng không thì thai phụ bảo không.

Tôi tưởng chị ấy vào PK để làm thủ tục, rồi mời tôi vào khám nhưng chị không báo với kíp trực. Đến khi tôi đánh xong thì cũng không ai mời khám nên tôi về nhà”, nữ hộ sinh tường trình.

Trong một bản tường trình khác, người nữ hộ sinh cũng trình bày với nội dung như trên, nói rằng “chẳng có ai mời tôi khám” và phần sau lại mâu thuẫn với bản tường trình trên.

“Đánh bóng xong không ai mời khám nên tôi về nhà. Sau đó nghe chị Nguyệt nhờ khám thì tôi vẫn còn mặc nguyên quần áo đánh bóng đưa chị vào khám. Tôi phát hiện là đã mở 2cm nên bảo bệnh nhân chuyển lên tuyến trên để sinh”.

Lời trình bày của nữ hộ sinh có nhiều mâu thuẫn với sự việc xảy ra chiều tối hôm đó. Cả y sĩ Phạm Hùng và y tá trưởng đều tường trình, có thấy thai phụ ngồi chờ trong lúc nữ hộ sinh đánh bóng chuyền.

Cả hai có hỏi thai phụ thì được nghe nói là thấy nặng ở bụng dưới nên đến viện nhờ chị Nguyệt (nữ hộ sinh) khám cho. Thai phụ nói rằng đang ngồi đợi vì nữ hộ sinh nói rằng đánh bóng xong sẽ khám cho.

Tại biên bản cuộc họp của lãnh đạo, nhân viên PK nói rằng, kíp trực không biết bệnh nhân đến khám bệnh; y sĩ Nguyệt không thăm khám kịp thời, không nghe tim thai nên không phát hiện thai chết lưu, không tiên lượng được tình trạng nên để bệnh nhân đi tự do.

“Hậu quả xảy ra không biết thuộc về ai. Anh Huấn quản lý phòng khám chưa tới, phòng sản lại để riêng y sĩ Nguyệt quản lý nên khi bệnh nhân đến đã không có phòng để khám kịp thời. Phòng khám nghiêm túc rút kinh nghiệm”, biên bản kiểm điểm của PK có ghi.

Chết người rồi mới “đưa đi đào tạo lại”!

Xung quanh sự việc trên, PV đã có cuộc trao đổi với bà Phan Thị Xuân Liễu - GĐ Bệnh viện ĐK Kỳ Anh, đơn vị quản lý Phòng khám Bắc Kỳ Anh để rõ hơn vấn đề.

Theo bà Liễu, do khi thai phụ vào viện huyện thì hai thai nhi đã chết nên khó có thể xác định nguyên nhân sự việc. Thông thường đối với những thai đôi thì thường có một thai bị ngược nên có thể phải mổ, yêu cầu chuyển lên tuyến trên.

Nữ hộ sinh mải đánh bóng, song thai tử vong: 'Chẳng ai mời tôi khám' - ảnh 2
Bà Phan Thị Xuân Liễu - GĐ Bệnh viện ĐK Kỳ Anh cho biết sẽ kỷ luật nữ hộ sinh Trần Thị Nguyệt và đưa đi đào tạo lại?!

Bà Liễu thừa nhận nữ hộ sinh Nguyệt đã có sai sót trong việc thực hiện quy chế chuyên môn. Trong trường hợp như thế thì phải báo với kíp trực, sau đó được phân công khám thì không có vấn đề gì?

“Chị Nguyệt (nữ hộ sinh) đã chủ quan. Nghĩ là (sản phụ) không đau, chưa ra dịch hồng nên chưa nghĩ là chuyển dạ”, bà Liễu nói.

Theo bà Liễu, khi khám cho thai phụ, nữ hộ sinh này đã không thăm khám tim thai mà chỉ khám ở phần dưới nên không biết được tình trạng bệnh nhân.

Nhận xét về nữ hộ sinh này, GĐ bệnh viện cho biết, kiến thức chuyên môn người này non, không hiểu biết các nguyên tắc pháp lý nên đã có xử sự không đúng. Ban Giám đốc bệnh viện nghiêm khắc kiểm điểm nữ hộ sinh.

Trước câu hỏi của PV, cả phòng khám quản lý tới 8 xã Bắc Kỳ Anh nhưng chỉ có một người y sĩ khoa sản, với trình độ, hiểu biết như thế thì hàng vạn người dân biết nhìn vào đâu khi sinh nở? Và ai dám trao tính mạng cho những người như thế?

Bà Liễu cho biết, do phòng khám tuyến huyện không được đầu tư nhiều nên có nhiều khó khăn. Cả phòng khám chỉ có duy nhất 1 người phụ trách với trình độ y sĩ cho nên có thể sẽ có nhiều yếu tố chủ quan khi người này tự quyết.

“Biết là đau nhưng phải cắt. Sau khi kiểm điểm nghiêm túc, chúng tôi sẽ thuyên chuyển nữ hộ sinh này và cho đi đào tạo lại. Sẽ cảnh cáo toàn bệnh viện, vừa là kỷ luật nữ hộ sinh nhưng cũng để thức tỉnh y bác sĩ”, bà Liễu cho biết.

Bà Liễu còn cho biết thêm, vào tháng 3, tại khoa sản phòng khám này cũng đã xảy ra một vụ tai biến sản khoa khác khiến cho 1 thai nhi chết. Sau sự việc này nữ hộ sinh Trần Thị Nguyệt đã bị kỷ luật mức xếp loại C (yếu kém) trong công việc và Đảng.

Bà Phan Thị Ninh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, nhận được phản ánh của báo chí, Sở đã cử một đoàn vào kiểm tra sự việc.

Theo Vietnamnet

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !