Hết thời bạc triệu, không người mua, hàng trăm cành lê bị các tiểu thương vứt bỏ ngổn ngang bên đường chợ hoa Quảng An, Tây Hồ. Từng đống cành lê bị bỏ lại nhiều ngày không được dọn dẹp tạo thành các bãi củi rác...
Những cành lê được mua từ Sa Pa (Lào Cai) và Lạng Sơn đưa về Hà Nội có giá bán dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng được nhiều người mua chơi sau Tết.
Sau Tết, rất nhiều người đi mua cành lê cảnh có giá lên tới tiền triệu về chơi, còn những cành nhỏ cũng có giá dao động 200.000 - 3.000.000 đồng. Cây càng già, thân cây mốc xanh, sần sùi, hoa chi chít mọc ra từ những mắt xù xì thì giá càng cao.
Thế nhưng, những ngày này, đi dọc bờ đê Âu Cơ, quanh khu vực chợ hoa Quảng An, từng đống cành lê bị tiểu thương vứt bỏ, cành cây chất đống khô héo, nằm ngổn ngang.
Những cành lê héo úa không bán được, chất đống dọc triền đê Âu Cơ, quanh khu vực chợ hoa Quảng An.
Cảnh tượng này, khiến một số người dân sống quanh khu vực này rất bức xúc, vì gây ô nhiễm môi trường; ở nhiều đoạn, cành lê còn tràn ra cả lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông.
Ông Nguyễn Đức Tiến, người dân sống ở gần chợ Quảng An cho biết, gần một tuần nay, những cành lê bắt đầu héo úa, không còn người mua nên tiểu thương để lại luôn bên đường như thế.
"Kiểu buôn bán “bỏ của chạy lấy người” như thế này là không tốt. Nếu họ có ý thức, không bán hết dọ phải dọn đem đi chỗ khác, để như thế này mất mỹ quan đô thị quá!”, ông Tiến nói.
Theo bà Phạm Thị Hạnh (54 tuổi, sống tại Quảng An), những cành to, hồi sau Tết thì tiểu thương bán với giá vài triệu đồng, thế nhưng nay lại vứt vạ vật nguyên cả những cành lớn, chất đống bên lề đường. "Tôi thấy tiếc công của những người trồng. Hơn nữa, nếu vứt la liệt như thế, lại khổ những công nhân vệ sinh môi trường quanh khu vực này”, bà Hạnh bức xúc khi nhìn những "đống củi" lê.
Những cành lê bị người bán vứt bỏ ngay vệ đường, tạo thành những bãi rác tràn cả xuống cả lòng đường, vừa mất mỹ quan, vừa ảnh hưởng môi trường và giao thông trong khu vực.
Ngọn lê héo úa.
Nhiều người đốt bỏ nhưng không thu dọn rác, tro bụi.
Cả đống cành lê vứt ngay trạm điện, nếu không được dọn bỏ, đến mùa hè rất nguy hiểm.
Cành lê héo lay lắt do những người bán bỏ lại 'nguyên cây nguyên chậu'.
Nhiều cành vẫn kiên trì ra quả.
Những "đống củi" lê ngổn ngang, không ai dọn dẹp.
Cành hoa lê già có thân to, đẹp như thế này có lúc đã bán được giá khoảng 3-5 triệu đồng, giờ bị vứt lăn lóc đầy đường.
Đâu đâu cũng ngổn ngang củi hoa lê
Những bãi rác cành lê chất đống rất nhiều bên lề đường.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.
Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.
Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.
Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay - đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa Xuân này.