Người mẹ có con lên cơn co giật được CSCĐ Nam Định cứu nói gì về vụ việc?

Chị Nguyễn Thị Nhung (ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định) - mẹ cháu bé cắn tay chiến sĩ CSCĐ cho biết: “Đến lúc này, cháu Trần Nhật M. (4 tuổi) con trai tôi đã ổn định và có thể chạy nhảy cùng các bạn”.

Nói về sự việc chiều 4/8 tại sân Thiên Trường, chị Nhung tâm sự: Vào chiều 4/8,  cả 2 vợ chồng tôi quyết định đưa con trai đi cùng để xem trận đấu bóng đá giữa Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai tại sân vận động Thiên Trường.

Chị Nhung mẹ cháu bé kể lại sự việc.

"Trước khi đi và khi bắt đầu diễn ra trận đấu cháu M. hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bất thường. Thấy con khỏe, vợ chồng chị cũng yên tâm xem bóng đá thì đến khoảng phút 70 của trận đấu, Nhật M. có biểu hiện sốt cao, lên cơ co giật" chị Nhung cho biết.

Theo chị Nhung: "Do sự việc diễn ra quá bất ngờ, mọi người lại mải xem đá bóng nên vợ chồng tôi không biết phải cứu con như thế nào. Lúc đó, tôi chỉ biết lớn tiếng hô cứu thì chỉ ít phút sau có 2 đồng chí Cảnh sát PCCC tiến lại sơ cứu cho con tôi và chuyển cháu xuống bên dưới sân...".

"Khi con trai được đưa xuống sân và tới khu vực y tế rồi đưa lên xe cấp cứu, 2 vợ chồng chị vẫn chưa hết hoảng sợ nên mọi việc đều phải nhờ vào cơ quan chuyên môn. May mắn sau đó cháu Nhật M. được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe nhanh chóng bình phục" chị Nhung cũng nhớ lại với lòng biết ơn.

Các chiến sĩ CSCĐ đưa cháu bé đi cấp cứu.

Theo chị Nhung, cách đây khoảng 2 năm con trai mình đã từng một lần bị sốt cao và lên cơn co giật. Sau đó, các bác sỹ thông báo Nhật M. lên cơn co giật là do nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột. "Ngày hôm đó, khi cho ra sân con vẫn nhảy nhót bình thường, không làm sao cả.

Chắc là do đông người quá và cháu bị bất ngờ nên gia đình cũng không biết làm sao, may mắn có các anh công an hỗ trợ kịp thời... 2 vợ chồng không hề biết việc đưa trẻ em dưới 6 tuổi vào sân vận động là sai quy định", chị Nhung giãi bày.

Thiếu úy Trần Quang Đạt (đang công tác tại Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Nam Định) - một trong những người đầu tiên phát hiện những biểu hiện bất thường của cháu Nhật M. ở sân vận động Thiên Trường, Nam Định cho biết, khi đó tôi tiếng kêu cứu từ khu vực khán đài B2, cách chỗ mình ngồi khoảng hơn 10 mét.

"Nghe tiếng kêu cứu tôi liền tiếp cận và thấy một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi sốt cao, lên cơn co giật và có 2 người đàn ông đang sơ cứu cho cháu bé. Khi tôi có mặt cũng là lúc nhiều khán giả hiếu kì tập trung lại. Lúc này, tôi hô hoán mọi người tản ra để có chỗ cho cháu bé thở và cũng để có đường di chuyển cháu bé đến khu vực y tế", thiếu úy Đạt nói..

Sau khi kiểm tra, đảm bảo an toàn cho cháu bé, Thiếu úy Đạt đã đưa cháu cho Đại úy Trần Đức Giảng và Hạ sỹ Trần Thanh Hiếu (hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nam Định)."Khi tôi tiến hành kiểm tra, sơ cứu cho cháu bé, cả bố mẹ cháu đều có ở đây, nhưng do họ quá hốt hoảng nên không thể nói được gì hay có những động tác sơ cứu cho con...", Thiếu úy Đạt nói.

Trung tá Đỗ Quang Thái - Phó đội trưởng tham mưu Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Nam Định cho biết: Quá trình sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị lên cơn co giật, qua kiểm tra ban đầu, người tiến hành cấp cứu sẽ kiểm tra phần lưỡi của nạn nhân xem có bị co vào bên trong cuống họng hay không?

Nếu phát hiện nạn nhân bị co lưỡi vào trong họng có thể gây tắc đường thở khiến nạn nhân tử vong thì phải tìm cách kéo lưỡi nạn nhân ra ngoài bình thường ngay lập tức. "Trong trường hợp cháu Nhật M. lên cơn co giật chiều 4/8, tại sân vận động Thiên Trường, sau khi kiểm tra, lực lượng an ninh thấy cháu không bị tụt lưỡi nên tiến hành giữ hàm để cháu không bị cắn lưỡi....", Trung tá Thái cho biết thêm.

Tân Trường
Từ khóa: Người mẹ có con lên cơ co giật CSCĐ cứu giúp Vụ việc tại sân Thiên Trường CSCĐ Nam Định Sân Thiên Trường

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !