Nghệ An: Lật thuyền trên sông Giăng, 1 người mất tích

Trong lúc chèo thuyền trên sông Giăng (huyện Thanh Chương, Nghệ An), chiếc thuyền chở 3 người không may bị lật, 2 may mắn được cứu sống, còn 1 người vẫn đang mất tích.

{keywords}
Lực lượng chức năng tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông Giăng sau khi bị lật thuyền.

Trưa 18/10, ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, một vụ lật thuyền mới xảy ra trên sông Giăng, khiến 1 người vẫn đang còn mất tích.

Trước đó, vào lúc 20h25’ ngày 17/10, tại bến Đền trên sông Giăng, đoạn chảy qua địa bàn xã Thanh Nho (huyện Thanh Chương), xảy ra vụ lật thuyền của một nhóm người đi bắt dế.

Thời điểm gặp nạn, trên thuyền có 3 người, trong đó 2 người đã được cứu sống, 1 người đang bị mất tích là anh Nguyễn Trọng H. (28 tuổi, trú tại xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho).

Nhận được tin báo, chính quyền xã Thanh Nho đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với chức năng huyện Thanh Chương tổ chức tìm kiếm.

“Hiện tại, lực lượng cứu hộ của UBND huyện và địa phương huy động 5 chiếc thuyền chạy dọc sông để tìm kiếm, tuy nhiên do mực nước dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn”, ông Nhã thông tin thêm.

{keywords}
Sau hơn 1 ngày mất tích, tung tích tích người ông đi qua đập tràn bị cuốn trôi vẫn chưa được tìm thấy.

Cũng trong sáng 18/10, ông Hà Văn Thái – Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) cho biết, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, tung tích người đàn ông đi qua đập tràn bị nước lũ cuốn trôi vẫn chưa được tìm thấy. 

Cụ thể, vào khoảng 6h ngày 17/10, anh Lê Văn S. (43 tuổi, trú tại thôn Thủy Hòa, xã Thanh Thủy) không may bị nước lũ cuốn trôi khi đi bộ qua cầu tràn trên địa bàn. 

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương, lực lượng Đồn biên phòng Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm dọc con sông Rộ. 

Hiện, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang được triển khai tích cực.

Việt Hòa

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !