Lí giải bất ngờ về đường 135 ở Nghệ An vừa làm 2 tháng đã... “nát như tương”

UBND xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa đưa ra lí giải khiến đường 135 của địa phương vừa làm xong 2 tháng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Con đường mới làm xong 2 tháng, bê tông đã bong từng mảng.

UBND xã Thanh An (huyện Thanh Chương, Nghệ An) vừa có văn bản số 62/BC-UBND ngày 14/8/2019 trả lời về nội dung bài viết của Infonet (Báo VietnamNet) liên quan đến “Con đường 135 vừa làm xong 2 tháng, bê tông đã bong từng mảng” tại địa phương.

Theo báo cáo của UBND xã Thanh An, Công trình bê tông tuyến đường nối QL46C đi xã Thanh Khê (cầu lợp thôn 14) được phê duyệt tại Quyết định số 3911/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 với tổng mức đầu tư gần 1,7 tỉ đồng, chiều dài 837,32m, nền đường 5m, mặt đường bê tông 3,5; kết cấu lớp mặt đường bê tông xi măng đá 1×2 dày 18cm, lớp lót đá 4×6 dày 12cm, lề đường mỗi bên 0,75m.

Nhiều đoạn đường đã bị xuống cấp nhanh chóng sau 2 tháng đưa vào sử dụng.

Nhiều đoạn đường đã bị xuống cấp nhanh chóng sau 2 tháng đưa vào sử dụng.

Công trình do UBND xã Thanh An làm Chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Tuấn Hồng (địa chỉ tại xóm 7, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Được thi công từ đầu tháng 3/2019 đến cuối tháng 4/2019 thì hoàn thành, tính đến thời điểm này công trình thi công xong được gần 4 tháng, nhưng chưa được nghiệm thu, bàn giao.

Giải thích về việc hư hỏng của con đường, UBND xã Thanh An khẳng định: “Hiện tại công trình có xuất hiện một số lỗ bong tróc như báo đã phản ánh là do quá trình thi công, một số mảnh giấy của bao xi măng lẫn trong thùng trộn bê tông, khi đổ bê tông ra khỏi thùng trộn lẫn mảnh giấy theo bê tông ra ngoài, chỗ nào bị như vậy thì mặt đường bị bong tróc thành lỗ nhỏ.

Người dân có thể dùng tay để gỡ các mảng bê tông trên mặt đường.

Thứ hai, một số mẻ bông tông cuối cùng của cối trộn, vật liệu bị lẫn cỏ, là do vật liệu đổ trên sân cỏ được lót bạt ni lông. Khi gom vật liệu làm có một vài mảnh cỏ lẫn trộn vào cối trộn bê tông cuối cùng, một thời gian cỏ bị thối mục lớp bê tông bên trên mỏng, xe chạy nhiều, làm bong tróc, tạo thành lỗ”.

“Do công trình chưa được nghiệm thu, bàn giao. Sau khi có ý kiến của một số hộ dân và phản ánh của báo Infonet, UBND xã đã chỉ đạo nhà thầu tiến hành khắc phục các lỗ bị hư hỏng”, văn bản của UBND xã Thanh An nêu rõ.

Người dân hoài nghi đơn vị thi công dùng vật liệu, bê tông kém chất lượng.

Trước đó, báo Infonet đã có bài viết: “Đường 135 ở Nghệ An vừa làm xong 2 tháng, bê tông đã bong từng mảng” phản ánh về con đường bê tông nối QL46C đi xã Thanh Khê (cầu lợp thôn 14) do UBND xã Thanh An làm chủ đầu tư vừa mới làm xong 2 tháng đã có dấu hiệu hư hỏng như mặt đường bị bong tróc, xuất hiện các lỗ to, nhỏ trên mặt đường chỉ cần trận mưa to là bị... cuốn trôi.

“Đường dự án họ dùng xi măng chất lượng kém, không đảm bảo. Một số điểm, chúng tôi có thể lấy tay bới lên các vật liệu một cách rất dễ dàng và thấy kết cấu bê tông, cát, sỏi quá rời rạc. Người dân chúng tôi đề nghị các ban, lãnh đạo các cấp kiểm tra lại dự án và làm lại đường cho dân”, một người dân xã Thanh An bức xúc nói.

Người dân dùng tay bới các vật liệu một cách khá dễ dàng; bê tông, cát sỏi thì quá rời rạc.

Điều đáng nói, tuy mặt đường còn mới nhưng một số điểm người dân có thể dùng tay hoặc một thanh tre nhỏ có thể đào bới lên các lớp bê tông, cát sỏi. Trước tình trạng trên, nhiều người dân ở địa phương đã có ý kiến đến chính quyền địa phương đề nghị kiểm tra lại.

Được biết, công trình này có tổng mức đầu tư gần 1,7 tỉ đồng (trong đó nguồn vốn đầu tư theo Chương trình 135 là 1,5 tỉ đồng, ngân sách xã và đóng góp của người dân đảm bảo phần vốn còn lại). Sau khi hoàn thiện tuyến đường sẽ giảm bớt khó khăn đi lại cho người dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, ổn định an ninh địa phương.

Việt Hòa - Đặng Sơn
Từ khóa: Công trình bê tông Đường dự án 135 xã Thanh An cỏ thối mục Quốc lộ 46C Thanh Chương Nghệ An

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !