Lào Cai: 22 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào chiều hôm qua (31/3), tại bếp ăn tập thể của ông Cao Quyết Thắng, khu vực Cửa khẩu phụ Bản Vược thuộc thôn 1, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, Lào Cai làm 22 người phải nhập viện.
Lào Cai: 22 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm - ảnh 1

Các bệnh nhân được điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực – Trạm Y tế xã Bản Vược.


Lào Cai: 22 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm - ảnh 2

Các bệnh nhân đều có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, đi ngoài.

Bác sĩ Vũ Thị Phượng, Trạm trưởng Trạm Y tế Bản Vược cho biết: Từ 14h đến 15h30 phút ngày 31/3, Phòng khám Đa khoa khu vực – Trạm Y tế xã Bản Vược tiếp nhận 22 bệnh nhân với các biểu hiện: Đau bụng, đau đầu, nôn, đi ngoài phân lỏng. Các y, bác sĩ đã khẩn trương điều trị cho các bệnh nhân theo phác đồ giảm đau, bù dịch điện giải bằng bình truyền và uống Orezon, men tiêu hóa, thuốc kháng sinh. Đa số các bệnh nhân sau khi được điều trị đã đỡ nôn, nhưng vẫn còn đau bụng, đau đầu. Trong số 22 bệnh nhân, hiện còn 15 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại phòng khám; có 7 bệnh nhân biểu hiện nặng hơn, kèm theo những bệnh phụ, nên đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát để điều trị.

Sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Bản Vược, ngành y tế và các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn huyện Bát Xát, cùng lãnh đạo Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lào Cai, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc. 

Theo biên bản được lập tại hiện trường, bếp ăn tập thể xảy ra vụ việc là của ông Cao Quyết Thắng (sinh năm 1967, quê quán: Đại Đồng, Chương Mĩ, Hà Nội). Ông Thắng cho biết, bếp ăn của mình phục vụ cho 53 người, có 3 nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. Tất cả thức ăn được mua tại chợ Bản Vược, không có hóa đơn, chứng từ mua bán. Ông Thắng và 3 nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm đều chưa được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, chưa được khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Bếp nấu ăn là lán dựng tạm, khu vực chế biến không đảm bảo vệ sinh; không có đủ dụng cụ để bảo quản thực phẩm; nhà vệ sinh bố trí sát khu vực chế biến, kết cấu không đảm bảo yêu cầu…

Lào Cai: 22 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm - ảnh 3
Bếp ăn tập thể của ông Cao Quyết Thắng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện, Trung tâm Y tế huyện Bát Xát đã lấy 4 mẫu gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm. Ngành y tế huyện Bát Xát cũng đang khẩn trương báo cáo vụ việc, đề nghị thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành để điều tra, làm rõ vụ việc.

Rất may là các bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, đến thời điểm này, không có trường hợp tử vong.

Theo Báo Lào Cai

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !