Lãnh đạo tỉnh TT- Huế kiểm tra đường gần 700 tỷ chưa hoàn thành đã nứt nhiều chỗ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu khẩn trương kiểm tra toàn bộ các gói thầu và khắc phục hư hỏng tại công trình “đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc” (Thừa Thiên – Huế) sau khi Infonet phản ánh.

Sau khi Infonet có bài viết “Huế: Đường cứu hộ, cứu nạn gần 700 tỷ chưa xong đã nứt do... ‘co ngót bê tông’” phản ánh về tình trạng xuất hiện các vết nứt trên mặt đường bê tông tại công trình “đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc” (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế), ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến công trình kiểm tra và nghe báo cáo từ chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Công trình “Đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền – Điền Lộc”.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế, công trình đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền lộc (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã thi công cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 với các hạng mục như nền đường và mặt đường bê tông nhựa lớp 1 dày 7cm từ Km0 - Km3+350, nền và mặt đường bê tông xi măng từ Km3+350 - Km9+800 và cầu Thiềm, cầu Bàu Bàng.

Tuy nhiên, trên 6,5km chiều dài mặt đường bê tông xi măng xuất hiện các vết nứt ngang trên 12 tấm (tổng số đã thi công là hơn 2600 tấm).

Về hướng khắc phục, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thừa Thiên – Huế thông tin, căn cứ vào tiêu chuẩn sửa chữa mặt đường bê tông xi măng, đơn vị sẽ tiến hành sửa chữa, khắc phục các vết nứt trong thời gian tới.

Tại buổi đi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế khẩn trương tổng rà soát công trình, kiểm tra trên toàn bộ các gói thầu nhằm phát hiện kịp thời hư hỏng phát sinh trên tuyến; đồng thời tiến hành khắc phục hư hỏng tại các điểm kể trên, đảm bảo chất lượng công trình.

Vết nứt kéo dài trên mặt đường.

Vết nứt kéo kéo từ trên mặt xuống dưới.

Như Infonet đã đưa tin, đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền – Điền Lộc (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) có chiều dài 16,25km với tổng vốn đầu tư gần 671, 988 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Nhà nước.

Hiện, công trình mới cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 được khoảng 6,5km với tổng kinh phí 192 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Thành Đạt (trụ sở tại TP Huế) triển khai thi công. Tuy nhiên, trên mặt đường lại xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài ngang dọc khiến cho người dân quanh khu vực bức xúc, có ý kiến.

Lí giải hiện tượng này, ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng thời tiết làm co ngót bê tông khiến mặt đường bị nứt nhưng chất lượng công trình không bị ảnh hưởng.

Hà Oai
Từ khóa: Đường cứu hộ cứu nạn Gần 700 tỷ đồng Bị nứt Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế Chỉ đạo sửa chữa Khắc phục.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !