Hơn 80 khối đá cây 'không cánh mà bay' chỉ sau 3 ngày bị lập biên bản

Dù đã bị UBND xã Đắk Lao, phòng TN&MT và công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) lập biên bản, nhưng chỉ sau 3 ngày, 40 cây đá “không cánh mà bay”.

Chiều nay (7/6) ông Trương Xuân Hùng, phụ trách xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil) cho biết, số đá cây bị UBND xã Đắk Lao lập biên bản vào ngày 4/6 đã bị chủ bán đi.

Theo ông Hùng, ngày 4/6 sau khi nhận được thông tin có rất nhiều cây đá nằm ngỗn ngang trong khu đất nông nghiệp của bà Trần Thị Cẩm Lệ tại thôn Đắk Kim ông đã cử người xuống lập biên bản về việc phát hiện 40 cây đá 'vô chủ' và giao cho UBND xã Đắk Lao trông coi.

{keywords}
Cơ quan chức năng kiểm đếm lập biên bản 40 cây đá vô chủ
{keywords}
Hiện trường đã được dọn sạch và số đá không cánh mà bay

Tuy nhiên, theo ông Hùng sau khi xã Đắk Lao lập biên bản xong thì không có ai trông coi vì không có người và số đá đã bị chủ khu đất bán đi mà không thông báo với UBND xã Đắk Lao.

“Sáng nay, sau khi nắm thông tin về việc số đá bị mất tôi có gọi điện cho bà Trần Thị Cẩm Lệ lên làm việc nhưng bà Lệ báo bận chưa lên được và khẳng định, chính bà đã bán số đá nói trên cho một công ty khác vì cho rằng đó là hàng tồn kho của công ty bà Lệ”, ông Hùng cho hay.

Cũng trong chiều nay (7/6) khi nắm được thông tin về số đá bị mất, PV Infonet đã xuống hiện trường và chứng kiến toàn bộ số đá đã không còn.

Ngoài ra, hiện trường cũng bị xáo trộn rất nhiều, máy móc không còn hoạt động rầm rộ như cách đây 3 ngày.

Trước đó vào ngày 4/6, người dân địa phương phản ánh với PV Infonet về việc trong khu đất của bà Trần Thị Cẩm Lệ ở thôn Đắk Kim (xã Đắk Lao) đang xảy ra tình trạng khai thác đá cây nghi là đá lậu.

Cùng ngày PV Infonet và một số cơ quan báo chí đã thông báo cho UBND xã Đắk Lao và Phòng TN&MT huyện Đắk Mil xuống hiện trường kiểm tra thực tế.

Tại đây Đoàn đã thống kê có 40 cây đá ước tính hơn 80m3, sau đó số đá này bị lập biên bản vắng chủ và thống nhất giao cho UBND xã trông coi.

Tuy nhiên, đến chiều nay (7/6), lãnh đạo UBND xã Đắk Lao thông tin, số đá bị lập biên bản trong khu đất nhà bà Lệ đã bị chủ bán đi mà không thông báo cũng như xuất trình các giấy tờ thủ tục cho xã Đắk Lao.

Trao đổi qua điện thoại với PV Infonet ông Nguyễn Ngọc Lũy – Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết, đã nhận được thông tin về vụ việc và ngay ngày mai (8/6) sẽ thành lập đoàn và cử ông Lê Văn Hoàng – PCT huyện dẫn đầu vào kiểm tra để có hướng xử lý tiếp theo.

Infonet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc

Hải Dương

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !