Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả

Hàng trăm người bức xúc vì đến xếp hàng tham dự hội chợ container nhưng vừa mở cửa được một lúc thì bị lực lượng Công an đến phong toả và yêu cầu tháo gỡ vì chưa có giấy phép.
Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 1

Nhiều bạn trẻ bức xúc vì cách tổ chức yếu kém của ban tổ chức.

Sáng nay (23/4), hội chợ Fashion Feast được nhiều bạn trẻ trông đợi đã diễn ra tại sân bóng Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội), tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, lực lượng công an đã đến phong toả khu hội chợ và yêu cầu tháo gỡ toàn bộ các gian hàng container. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hội chợ này chưa được cơ quan chức năng cấp phép cho cho tổ chức.

Tại thời điểm bị phong toả, rất nhiều người đứng xếp hàng từ sáng đã phải ra về trong sự ấm ức. Trên Facebook của hội chợ, nhiều người bức xúc. Facebook Nguyễn Thảo chia sẻ: “Các bạn tuyệt đối đừng đi vì nó đóng cả 4 cửa, mỗi cửa có vài ba anh đô con chặn cửa, người bên trong muốn ra còn phải xin xỏ nói gì là người ngoài muốn vào. Mấy gian hàng bên trong thì tệ vô cùng, còn mấy anh trông xe thì hách dich, mấy gian hàng container thì thực chất là mấy cái mái tôn dựng lên”. Bạn facebook Cường bức xúc hơn: “Nghe quảng cáo rầm rộ thì háo hức đến xem nhưng đến nơi thì bức xúc vô cùng bởi công tác tổ chức yếu kém và tinh thần thiếu trách nhiệm của những người tổ chức”, bạn Cường cũng cho biết, mất tiền gửi xe giá cao rồi chen chân vào đến cửa thì mấy anh bảo vệ không cho vào, hỏi lý do thì được mỗi câu “Không biết!”, gần một tiếng sau thì có một chị đi ra bảo: “Các bạn đi về đi!”.

Có mặt tại hiện trường, Công an phường Láng Thượng cho biết đã phối hợp với dân phòng, lực lượng bảo an để tiến hành cưỡng chế chương trình đồng thời mời ban tổ chức hội chợ lên phường để giải quyết. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ban tổ chức không có giấy phép kinh doanh tổ chức sự kiện. Vào thời điểm kiểm tra, ban tổ chức chương trình vẫn ngang nhiên tổ chức, bán vé cho khách gây mất trật tự trị an cả tuyến phố Chùa Láng. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cưỡng chế toàn bộ chương trình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại hiện trường, công an đã phong toả khu hội chợ chui này. Người mua hàng đã không được vào trong sân bóng nơi bày các gian hàng container. Nhiều gian hàng đã sắp đồ vào thùng để đi về. Trước đó, sự kiện series Fashion Feast được quảng cáo là sẽ diễn ra hàng tháng, từ tháng 4 đến tháng 6. Trong tháng 4 diễn ra vào ngày hôm nay và ngày mai (24/4) tại sân bóng cỏ nhân tạo 112 phố Chùa Láng - Hà Nội. Tuy nhiên, đến chiều ngày 23/4 lực lượng chức năng đang phong toả khu vực này và nhiều khả năng hội chợ sẽ không tổ chức các hoạt động tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội chợ bị phong toả:

Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 2

Sáng nay, đường Chùa Láng tắc cục bộ do lượng người đổ về quá đông.

Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 3

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, Hội chợ được thông báo đóng cửa.

Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 4

Những gian hàng container bên trong thực ra là những nhà tôn được dựng lên.

Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 5

Các chủ gian hàng buộc phải tháo gỡ khi hội chợ bị phong toả.

Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 6

Lực lượng chức năng phong toả hội chợ.

Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 7

Nhiều bạn trẻ bức xúc vì quảng cáo thì rầm rộ nhưng đến nơi thì quá thất vọng.

Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 8

Được biết, sau khi không xin được giấy phép, Ban tổ chức hội chợ vẫn cố tình tổ chức nên đã dẫn đến tình trạng trên.

Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 9

Hàng hoá được đưa ra ngoài dưới sự kiểm soát của Công an.

Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 10
Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 11
Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 12
Hội chợ container: Vừa khai mạc đã bị phong toả - ảnh 13

Nhiều bạn trẻ bức xúc vì mất công đi từ xa đến nơi thì gặp cảnh này.

Hoàng Nam

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !