Hàng trăm máy bơm nước “bủa vây” khu tập thể giữa lòng Thủ đô
Ghi nhận của PV Infonet vào những ngày giữa tháng 9/2015, ngay lối vào khu tập thể C2 nằm sát bên phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có hàng trăm máy bơm nước đang thi nhau hoạt động. Tiếng ồn phát ra từ những máy chiếc máy bơm nước khiến người không quen có cảm giác ong ong đầu.
Chi chít máy bơm nước "bủa vây" khu tập thể C2 Bộ Thương Mại. |
Khu tập thể này được xây dựng năm 1988 với 5 tầng và rất nhiều phòng chia thành những căn hộ nhỏ. Cả khu tập thể này chỉ có 2 bể chứa nước sinh hoạt trên sân thượng nhưng do bể nhỏ mà người đông nên không đáp ứng được nhu cầu của các hộ gia đình.
Khu tập thể được xây dựng vào năm 1988. |
Để có thêm nước dùng, khu tập thể đã xây một bể nước ngầm ở góc tường để các hộ tự lắp đặt máy bơm, bơm nước lên dùng. Khi vào khu tập thể này, mọi người luôn có cảm giác "ung đầu" vì âm thanh phát ra từ tiếng máy bơm nước.
Lối vào khu tập thể C2. |
Chi chít máy bơm nước. |
Hàng trăm máy bơm hút từ một bể nước ngầm trước khu tập thể. |
Đường đây dẫn nước. |
Máy bơm hết để trong chuồng "cọp" rồi treo lơ lửng trên cao. |
Máy bơm được khóa rất cẩn thận, để chống mất cắp. |
Nhan nhản khóa chống trộm "bủa vây" lối đi lên các tầng. |