Hà Tĩnh: Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà xả trộm nước thải ra môi trường

Sáng ngày 24/6, người dân sống xung quanh nhà máy xử lí rác thải Phú Hà (đóng tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện nguồn nước thải đen ngòm chảy từ nhà máy này ra khe Lá Mớc. Trước sự việc này, người dân đã phản đối và yêu cầu cơ quan chức năng lập biên bản để làm rõ sự việc.

Theo bà Trương Thị Hồng (sống cạnh nhà máy máy) cho biết: Khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 24/6, tôi ra cầu bắc qua khe Lá Mớc (trên quộc lộ 12C, cạnh nhà máy xử lí rác thải Phú Hà) thì phát hiện dòng nước chảy từ nhà máy ra khe Lá Mớc.

Dòng nước thải có màu đen ngòm, phía trên bề mặt dòng chảy xuất hiện bọt nổi trắng xóa. Sau khi phát hiện sự việc, tôi đã báo với các hộ dân sống xung quanh và chính quyền địa phương.

Phía trên bề mặt dòng nước chảy từ nhà máy xử lí rác thải Phú Hà ra nổi một lóp bọt trắng xóa.

Cũng theo bà Hồng, khi thấy sự việc mọi người đã kéo ra xem đông thì có một nhân viên tên là Quân (theo biển tên -PV) của nhà máy cũng ra xem. Sau đó, nhân viên này trở vào phía trong nhà máy, thì khoảng 10 phút sau khe Lá Mớc đã không còn hiện tượng nước màu đen chảy ra từ nhà máy nữa.

Ông Nguyễn Văn Sứ (sống bên cạnh nhà máy) cho biết thêm, khoảng 8h sáng 24/6, tôi đến hiện trường chứng kiến sự việc vẫn thấy nước đen ngòm phun lên từ cống nhà máy ra khe Lá Mớc. Ngay phía dưới miệng cống chảy ra xuất hiện lớp bọt trắng xóa nổi lên dày đặc.

Người dân phát diện dòng nước đen ngòm chảy ra rừ nhà máy và đã kịp thời ghi lại.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Lành - Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Tân cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Kỳ Tân đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình và giải quyết sự việc.

Trước mặt bà con nhân dân và đại diện nhà máy, chính quyền xã Kỳ Tân đã lập biện bản bản ghi nhận sự việc trên, đồng thời lấy mẫu nước để đem đi xét nghiệm phân tích thành phần và sẽ báo cáo sự việc với các cấp, các ngành có liên quan.

Tại biên bản ghi nhận sự việc, ông Nguyễn Văn Quỳnh - Phó giám đốc nhà máy xử lí rác thải Phú Hà cũng thừa nhận, việc nước màu đen tại khe Lá Mớc là từ nhà máy chảy ra. Hiện nhà máy đang kiểm tra vị trí nước chảy để khắc phục và sẽ có báo lên các cơ qua chức năng.

Chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản sự việc.

Trước đó, đầu năm 2019 cũng tại khu vực này đã xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, khiến cho nhiều hộ dân sống xung quanh nhà máy hết sức lo lắng.

Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà đi vào hoạt động từ năm 2015. Theo người dân địa phương, từ khi đi vào hoạt động đến nay, 45 hộ dân thôn Nam Xuân Sơn (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) trở nên vô cùng khốn khổ, do bầu không khí và nguồn nước ở khu vực luôn trong tình trạng ô nhiễm hết sức nặng nề.

Đình Chuân - Hà Vy
Từ khóa: Nhà máy rác thải Phú Hà nước thải khe Lá Mớc thôn Nam Xuân Sơn người dân phản đối tái định cư Kỳ Anh Hà Tĩnh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !