Hà Nội: Cầu Giấy, Hoài Đức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Trong không khí của những ngày đầu xuân, sáng nay 30/1 (tức mùng 6 Tết Canh Tý 2020), quận Cầu Giấy cùng huyện Hoài Đức, Hà Nội đã phát động Tết trồng cây nhớ lời Bác Hồ dạy.

Trong buổi lễ này, ông Trần Việt Hà – Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Phát triển đô thị xanh trong đó có việc phát triển cây xanh là yếu tố đem lại hiệu quả cao nhất với các đô thị trên thế giới và không một đô thị nào đứng ngoài xu hướng phát triển này.

Ông Trần Việt Hà phát biểu tại buổi lễ phát động trồng cây năm 2020.

Tham gia vào hệ thống toàn cầu các Thủ đô trên Thế giới, Thủ đô Hà Nội đặt chỉ tiêu trồng 1 triệu cây xanh  trong giai đoạn 2016-2020, năm 2019 Hà Nội đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, đem lại không gian đô thị ngày càng xanh, đẹp.

Năm 2020, Thành phố tiếp tục trồng mới từ 200 đến 250 nghìn cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông, khu đô thị; 200 nghìn cây ăn quả, 70 ha rừng; chăm sóc 3.546 ha rừng, quản lý bảo vệ 6.483 ha rừng. Phấn đấu đến 2030 đạt tiêu chuẩn cây xanh tối thiểu của Liên Hiệp Quốc 10m2/người dân”.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy có mặt tại buổi Lễ phát động Tết trồng cây ngay ngày làm việc đầu tiên của năm Canh Tý...

Ngoài ra, ông Trần Việt Hà cũng nhấn mạnh: “Ngày đầu đi làm Xuân mới Canh Tý 2020, quận Cầu Giấy tổ chức phát động Tết trồng cây lần thứ 23 với chủ đề “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Trong những năm qua, toàn quận đã trồng, chăm sóc hàng chục nghìn cây xanh góp phần xây dựng Cầu Giấy ngày càng Xanh – Sạch - Đẹp; đưa môi trường sống, làm việc ngày càng tốt; được thành phố, người dân và doanh nghiệp ghi nhận và đồng hành.

"Với mỗi chúng ta đều thấy hạnh phúc khi vào công viên Cầu Giấy, công viên Nghĩa Đô... Hạnh phúc khi đến nơi làm việc, trường học; hạnh phúc khi đi trên các tuyến đường đô thị ngập sắc hoa phượng, bằng lăng, hoa sưa, hoa sấu. Vì mỗi chúng ta đã, đang góp làm Xanh – Sạch - Đẹp, bảo vệ môi trường.

Đó không đơn thuần là việc trồng, chăm sóc cây mà đưa đến cho mỗi người, mỗi gia đình niềm vui, tình yêu thương trong tình cảm truyền thống Việt Nam, đón Tết cổ truyền dân tộc “ Vui Tết trồng cây, nơi nơi phấn khởi, người người thi đua"", ông Trần Việt Hà nói thêm.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy tiến hành trồng cây đầu năm Canh Tý.

Được biết, tại buổi phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020, quận Cầu Giấy cũng đã trồng 195 cây sấu góp phần hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng các tuyến đường quanh ô đất D28, D30, D32 khu đô thị mới Cầu Giấy.

Theo ông Trần Việt Hà, con người - thiên nhiên là người bạn thân thiết, không thể thiếu. Do đó, chúng ta hãy đưa thiên nhiên vào môi trường sống, đưa cây xanh vào không gian công cộng, mỗi trường học, lớp học, bệnh viện, công sở, nơi làm việc, nhà dân.

Bác Hồ nói: "Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”, “Tết trồng cây cũng như mọi công việc khác, các cấp ủy đảng phải lãnh đạo cụ thể, chặt chẽ thì sẽ thành công”; “khéo vận động quần chúng... thì nơi đó phong trào tết trồng cây phát triển...” và coi đây là vấn đề chiến lược, góp phần quan trọng và việc nâng cao đời sống và bảo vệ cuộc sống nhân dân.

Bên cạnh đó, ông Trần Việt Hà cũng đề nghị: “Các phường, các cơ quan, tổ chức, đơn, vị trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy cùng thực hiện tốt kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn, để mọi người, mọi nhà, các đơn vị, tổ chức cùng thi đua, thực hiện. 

Ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (ngoài cùng bên trái) tiến hành trồng cây.

Ông Trần Việt Hà - Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy tưới nước cho cây.

Bà Phan Thị Thu Hà - Chánh văn phòng quận Cầu Giấy (người đang tưới nước) cho cây trong buổi lễ phát động trồng cây.

*Lãnh đạo huyện Hoài Đức trồng cây đầu xuân 2020

Cũng trong dịp này, sáng mùng Tết Canh Tý lãnh đạo huyện Hoài Đức trồng cây đầu Xuân 2020.

Ông Nguyễn Quang Đức - Bí Thư - Chủ tịch huyện Hoài Đức (người thứ 2 từ trái sang) đang tiến hành trồng cây.

Quận Cầu Giấy thể hiện tình đoàn kết trong buổi lễ phát động trồng cây đầu năm.


Tiến Dũng
Từ khóa: Hà Nội Quận Cầu Giấy Hoài Đức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !