Giảm chuyến, xe bus đông kín khách, Sở GTVT Hà Nội nói gì?

Theo ghi nhận của PV, vào sáng 27/3, có rất nhiều người dân chọn xe bus để di chuyển. Hình ảnh chật chội trên các xe bus nội thành khiến nhiều người nguy cơ lo ngại lây lan dịch bệnh Covid-19 từ phương tiện này.

Sáng nay, số người hành khách trên một chuyến xe bus số 22A từ quận Long Biên qua đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ hình ảnh trên xe rất đông người, hết ghế ngồi phải đứng sát vào nhau. Tình trạng này khiến những người thường dùng xe bus làm phương tiện di chuyển cảm thấy bất an, lo lắng...

Hành khách đợi xe bus.

Chia sẻ với phóng viên, chị N.H (quận Long Biên), một hành khách trên tuyến bus số 22A, bày tỏ sự lo lắng: "Trong thời gian này, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, gặp cảnh đông người trên xe bus như sáng nay (27/3), ai cũng cảm thấy lo sợ nguy cơ lây lan virus gây bệnh.

Đáng lo ngại hơn, trên xe bus có rất nhiều người già. Thậm chí ở khu bực bến đỗ, nhà chờ xe bus cũng rất đông người. Không những thế, có một số hành khách đeo khẩu trang nhưng không che miệng… Những điều này thực sự là mối lo cho tất cả cộng đồng".

Rất đông hành khách trên xe bus, có hành khách đeo khẩu trang nhưng không che mũi, miệng.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: karaoke, massage, quán bar, vũ trường, kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân vận động, các môn thể thao đông người... nhằm hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tránh lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn.

Công an Hà Nội triển khai lực lượng, phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội ngày 25/3, Chủ tịch UBND TP khuyến cáo người dân không tham gia các phương tiện công cộng, thành phố quyết định chỉ để 20% xe bus lưu thông. Tuy nhiên, việc giảm số tuyến xe bus khiến các xe phải vận chuyển lượng khách đông hơn trước đây, gây nguy cơ lan truyền dịch bệnh cho mọi người lại ít được chú ý.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Thái Hồ Phương - Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị - Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết: “Sáng nay (27/3), chúng tôi đã yêu cầu tất cả các xe bus chỉ cho chở 20 hành khách để đảm bảo phòng dịch bệnh Covid-19”.

Theo ông Phương, nhu cầu đi lại ai cũng có, nhưng trong thời gian này, Sở GTVT buộc phải ra quy định như vậy nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.

Đi xe bus trong mùa dịch Covid-19, ai cũng tuân thủ việc đeo khẩu.

Nhưng có một số người có đeo khẩu trang cũng như không.

Người già luôn chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, nhưng lại phải ngồi sát nhau vì xe khá đông.

Hình ảnh chiếc xebus đông kín người làm nhiều người hoang mang, lo sợ lây virus corona bởi không gian xe bus chật hẹp, cửa xe đóng kín, mọi người phải đứng sát vào nhau.


Tiến Anh - Hoàng Ly

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !