Đình chỉ tài xế xe buýt đánh nhau với hành khách khi liên tục đòi... đi vệ sinh

Công ty CP Vận tải Thọ Lam (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã đình chỉ công việc đối với tài xế và phụ xe liên quan đến việc xô xát với nhóm hành khách đi xe buýt liên tục đòi dừng xe để tiểu tiện.

Công ty CP Vận tải Thọ Lam đã đình chỉ công việc đối với tài xế và phụ xe xô xát với nhóm hành khách.

Chiều 3/11, trao đổi với PV Infonet, ông Lê Đức Thọ, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Thọ Lam cho biết, đơn vị đã đình chỉ tài xế Trần Mạnh Hùng (SN 1989) và phụ xe Phan Mạnh Tuấn Hùng (SN 1994) do có xô xát với nhóm hành khách đi trên chuyến xe buýt do hai người này phụ trách.

Cũng theo ông Thọ, sau khi nhận được thông tin, Công ty đã phối hợp với Công an huyện Đức Thọ để xác minh, làm rõ. "Tuy hành khách có thái độ, lời nói không đúng mực nhưng cách hành xử của nhân viên xe buýt như vậy là không được", ông Thọ nói.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2/11, một nhóm hành khách gồm 11 người, trong đó có 8 người đàn ông, 2 phụ nữ và 1 em bé, đón xe buýt Thọ Lam tại thị trấn Phố Châu (Hà Tĩnh) đi TP Vinh (Nghệ An).

Dọc đường, do uống nhiều bia rượu trong đám cưới tại xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn), một số người trong nhóm này liên tục xin dừng xe để đi vệ sinh, khiến tài xế và phụ xe bức xúc.

Khi đến điểm dừng tại ngã tư Trổ (thuộc địa phận xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ), hai người trong nhóm này lại xuống đi tiểu tiện tiếp sau khi đã được dừng xe trước đó. Lời qua tiếng lại, hai bên (lái xe, phụ xe và nhóm hành khách này) xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau, khiến khoảng 10 hành khách khác đi trên xe hoảng loạn.

Anh Nguyễn Giang N. (hành khách đi trên xe buýt) cho biết, sau vụ hỗn chiến trên xe, khi đến địa phận xã Đức Thịnh (huyện Đức Thọ), tài xế cho dừng xe lại bên đường. Lúc này, có 4 nam thanh niên đi xe máy không rõ từ đâu xuất hiện, lao lên xe và cầm gậy đánh vào 2 người trong nhóm khách nói trên.

Về thông tin này, ông Phạm Văn Hữu, Trưởng phòng điều hành Công ty Vận tải Thọ Lam phủ nhận và cho biết: “Trong vòng mấy phút đồng hồ, làm sao mà gọi được mọi người ra. Xe chúng tôi làm gì có bảo kê mà gọi ra”.

Sau khi xảy ra xô xát, nhóm hành khách đợi chuyến xe khác để tiếp tục hành trình.

“Theo lái xe trình bày, sau khi có xô xát, hai phía đã bắt tay nhau giảng hòa rồi. Tuy nhiên, nhóm người này đòi tiền lại để đi taxi, không đi xe buýt nữa nên lại xảy ra va chạm tiếp”, ông Hữu nói thêm.

Lý giải về thông tin anh Tuấn và anh Lạc (trong nhóm hành khách) bị nhóm người lạ đánh bị thương ở đầu, ông Hữu cho biết, lúc này trời gần tối, hai bên giằng qua giằng lại ở giữa đường nên va quẹt vào xe tải và họ bị xước trên đầu!?

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Bá Anh, Trưởng Công an xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết, khi nghe tin sự việc, công an xã có đến hiện trường nhưng khi đến nơi mọi người đã giải tán nên không nắm bắt được tình hình cụ thể.

Trần Hoàn
Từ khóa: Xe buýt Thọ Lam Tài xế Hành khách Xô xát Đánh nhau Xã Đức Thịnh Đòi đi vệ sinh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !