Đâm chết vợ vì dám bồng con về nhà mẹ đẻ

Chạy trốn người chồng bạo hành luôn đánh đập, khi chạy ra khỏi nhà vì quá hoảng sợ nên chị vấp ngã và bị chồng mình đâm dao vào người, dẫn tới tử vong
Vào lúc 19 giờ tối hôm nay (14/8), Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) đã bắt khẩn cấp đối tượng Xa Văn Hiệp (28 tuổi) trú tại thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung, H.Thăng Bình), kẻ đã dùng dao đâm chết vợ mình do mâu thuẫn.
Đâm chết vợ vì dám bồng con về nhà mẹ đẻ - ảnh 1
Hiện trường vụ xô xát

Điều tra ban đầu từ công an cho biết, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, Hiệp được bạn chở về tổ 5, thôn Tây Giang, xã Bình Sa để gặp vợ là Bùi Thị Mộng Ly (20 tuổi).

Sau khi hai vợ chồng gặp nhau thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau và Hiệp đã đuổi đánh chị Ly khiến chị chạy khắp xóm để lẩn trốn và cầu cứu người giúp đỡ.

Khi chạy ra khỏi nhà đến đoạn gần nhà thì chị Ly do quá hoảng sợ người chồng truy sát nên vấp ngã. Lúc này, Hiệp dùng một con dao dài khoảng 30 cm đuổi theo và đâm một nhát vào lưng khiến chị Ly gục tại chỗ.

Người dân phát hiện sự việc đã đưa chị Ly đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng, kèm theo mất máu nhiều nên chị đã tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Hiệp được bạn chở về nhà và bị lực lượng công an H.Thăng Bình bắt ngay sau đó.

Người dân địa phương cho biết, Ly và Hiệp cưới nhau được 1 năm qua, giữa hai người đã có với nhau một đứa con 7 tháng tuổi.

Tuy nhiên, do Hiệp thường xuyên gây gổ, đánh đập nên cách đây một tuần, chị Ly đã bồng con về nhà mẹ đẻ để sinh sống.

Trước khi vung dao đâm chết vợ mình, Hiệp có bảo vợ mang con về nhà, nhưng vì sợ tiếp tục bị bạo hành nên chị Ly không chịu về.

Theo hồ sơ tại công an xã quản lý cho biết Hiệp là một đối tượng thường xuyên có những biểu hiện côn đồ và đã có tiền án, tiền sự vì tội đánh nhau. Không chỉ bạo hành với vợ, mới đây đối tượng này còn đánh cả mẹ mình.

Nguồn VNN

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !