Đà Nẵng: Từ hôm nay, dừng giao thông thủy trên sông Cẩm Lệ để xây đập tạm ngăn mặn

Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, từ hôm nay (16/3), hạn chế tất cả các phương tiện thủy lưu thông trên sông Cẩm Lệ, đoạn từ Km2+436 đến Km3+718 để phục vụ việc xây dựng và vận hành công trình đập tạm ngăn mặn cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 11/3, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn cho phép Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) triển khai thi công tuyến đập tạm số 2 nhằm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ; đồng thời tạm dừng hoạt động giao thông thủy tại khu vực trong quá trình xây dựng, vận hành công trình đập tạm ngăn mặn tuyến số 1, tuyến số 2.

Trên cơ sở đó, Sở GTVT Đà Nẵng yêu cầu, kể từ ngày 16/3, hạn chế tất cả các phương tiện thủy lưu thông trên sông Cẩm Lệ, đoạn từ Km2+436 đến Km3+718 để phục vụ việc xây dựng và vận hành công trình đập tạm ngăn mặn tuyến số 1, tuyến số 2 theo chủ trương của UBND TP Đà Nẵng.

Dawaco xây dựng đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ. (Ảnh: HC)

Sở GTVT cũng yêu cầu Dawaco bố trí hệ thống phao báo hiệu cấm phương tiện thủy lưu thông và bố trí lượng lực điều tiết, khống chế hướng dẫn đảm bảo giao thông. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này cần tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn.

Sau khi công trình đập tạm ngăn mặn tại khu vực được Dawaco tháo dỡ, thanh thải và hoàn trả tuyến luồng theo quy định, Sở sẽ thông báo hết thời gian hạn chế để các phương tiện thủy lưu thông trên sông Cẩm Lệ qua khu vực này bình thường.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, mùa khô năm 2020, lưu lượng dòng chảy tại sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ bị thiếu hụt 40 – 90% tùy nơi, mực nước trung bình sẽ xuống thấp hơn nhiều so với giá trị trung bình nhiều năm. Nguy cơ hạn hán, thiếu hụt nguồn nước và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp. Tình trạng xâm nhập mặn vùng cửa sông khả năng xảy ra sớm hơn, ở mức cao tương đương hoặc cao hơn năm 2019.

Trước tình trạng xâm nhập mặn gia tăng ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt của TP, ngày 11/3/2020, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn (do Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ký) cho phép Dawaco triển khai thi công tuyến đập tạm ngăn mặn số 2 nhằm tăng khả năng ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ tại hạ lưu cầu Nguyễn Tri Phương với chiều dài đập khoảng 90m, cao hơn mực nước sông trung bình 0,63m, kết cấu đập bằng cừ thép larsen.

Khoảng rộng lòng sông còn lại với chiều dài khoảng 30m giữ nguyên hiện trạng để tạo dòng chảy.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT thông báo đến các chủ tàu thuyền về chủ trương xây dựng tuyến đập tạm ngăn mặn số 2 và đề nghị tạm dừng hoạt động tại khu vực sông này trong thời gian vận hành 2 tuyến đập tạm.

Dawaco có trách nhiệm tổ chức thi công tuyến đập tạm ngăn mặn số 2 bảo đảm tiến độ, chất lượng, phù hợp với địa chất, dòng chảy tại khu vực và tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành.

Trước đó, trong tháng 1/2020, Dawaco cũng đã xây dựng tuyến đập tạm ngăn mặn số 1 trên sông Cẩm Lệ dài 178,54m, bố trí về phía thượng lưu cầu Nguyễn Tri Phương, cách cầu khoảng 150m, góp phần chủ động ứng phó nguy cơ nhiễm mặn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tuy nhiên, từ sau Tết đến nay, tình trạng nhiễm mặn ngày càng gia tăng phức tạp.

Theo báo cáo của Dawaco, tình trạng nhiễm mặn tại cửa thu nước thô Nhà máy nước Cầu Đỏ đã kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay với tổng cộng 36 ngày có độ mặn lớn hơn 1.000mg/l; có hôm độ mặn tăng đột biến lên mức 5.793mg/l, cao gấp 19 lần quy chuẩn cho phép, cao nhất từ đầu năm 2020 đến nay và cao hơn cùng kỳ năm 2019 (5.109mg/l).

Dawaco đang khai thác tối đa nước ngọt từ đập dâng An Trạch hòa trộn một phần nước sông Cầu Đỏ để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Đà Nẵng. Nhưng do độ mặn nước sông Cầu Đỏ những ngày qua quá lớn nên độ mặn sau trạm bơm cấp 2 đưa nước vào mạng lưới đường ống cấp nước có nhiều giờ cao hơn 250mg/l. Vì vậy nước có vị lợ, thậm chí có lúc độ mặn lên đến 298mg/l (đêm 9/3), gần giới hạn tối đa cho phép của chất lượng nước ăn uống (300mg/l).

Hải Châu

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !