Có 2kg gạo miễn phí, bữa cơm nhà nghèo thêm phần thịt, cá cho con

"Chừ có 2kg gạo hỗ trợ rồi thì dành số tiền hàng ngày mua gạo đi mua thêm thịt, cá… về cho con", người phụ nữ khắc khổ xúc động chia sẻ sau khi nhận gạo miễn phí từ "máy ATM" ở TP Huế.

Sáng nay (14/4), một nhóm thiện nguyện ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đã sử dụng 3 máy “ATM” phát gạo miễn phí, chia sẻ khó khăn với người dân nghèo trong thời gian gian cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Người dân nghèo gặp khó khăn đến nhận gạo miễn phí.

Ghi nhận của PV, từ sáng sớm, rất đông người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mặt gần các cây ATM rồi xếp hàng theo thứ tự vào rửa tay diệt khuẩn, nhận gạo hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Ngoài ra, còn có nhiều tình nguyện viên đến hướng dẫn bà con đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, xếp hàng giãn cách 2m khi vào nhận gạo.

Những người khó khăn đến nhận hỗ trợ

Người dân tập trung xếp hàng chờ vào nhận gạo ở số 28 đường Nguyễn Tri Phương.

Tại "cây ATM" phát gạo ở Trường cao đẳng công nghiệp Huế (70 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, TP Huế), bà con đeo khẩu trang ngồi trên ghế nhựa xếp hàng dài hàng trăm mét để chờ vào nhận gạo. Bên ngoài, lực lượng chức năng TP Huế điều tiết giao thông, hướng dẫn bà con giữ khoảng cách trong khi chờ đợi.

Khu vực Trường cao đẳng công nghiệp Huế bố trí ghế ngồi cho người nghèo đến nhận gạo.

Ông Hoàng Đức (71 tuổi, trú xã Quảng An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cùng chiếc xe đạp cũ chuyên chở hàng tại chợ Đông Ba (TP Huế) chia sẻ: "Nghe anh em cùng làm nghề nói có các mạnh thường quân phát gạo miễn phí cho người nghèo nên tôi đến xem mình có được nhận không. Tôi bất ngờ nhận được 2kg gạo. Cám ơn các mạnh thường quân rất nhiều. Trong 2 ngày tới gia đình tôi sẽ có thêm tiền mua thức ăn để cải thiện".

Người dân xếp hàng đúng khoảng cách vào nhận gạo ở số 1 Hà Huy Tập (TP Huế).

Ngồi ở ghế đá sau khi nhận 2kg gạo tại "cây ATM” đặt ở Nhà thi đấu Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế (số 1 Hà Huy Tập, phường Xuân Phú, TP Huế), chị Trần Thị Cẩm Vân (trú phường Phú Bình, TP Huế) rơi nước mắt kể về hoàn cảnh gia đình. Chồng chị mất sớm, bản thân chị bị tàn tật 2 chân nên hàng ngày chỉ nhận thuê châm nón (làm nón Huế - PV) kiếm gần 100.000 đồng mỗi ngày nuôi đứa con 4 tuổi. "Chừ có 2kg gạo hỗ trợ rồi thì dành số tiền hàng ngày mua gạo đi mua thêm thịt, cá… về cho con", người phụ nữ khắc khổ xúc động nói.

Chị Trần Thị Cẩm Vân rơi nước mắt sau khi nhận hỗ trợ 2kg gạo.

Theo nhóm thiện nguyện, do bà con đến nhận gạo rất đông nên ngoài 3 máy phát gạo, các tình nguyện viên còn gói gạo thành từng túi để trao tận tay cho những người già, người gặp khó khăn đi lại hoặc trưởng hợp ngồi trên xe lăn đến nhận.

Những người già không phải xếp hàng và đang chờ các tình nguyện viên đưa gạo đến.

Trao đổi với PV, Nhà báo Nguyễn Đăng Hậu, đại diện cho nhóm thiện nguyện cho biết: “Tại các điểm đặt máy, khi người dân đến nhận gạo, chỉ cần dùng chân đạp nhẹ lên nút dưới mặt đất đặt cạnh máy rồi gạo sẽ tự động chảy ra 2kg. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp được bà con có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng mưu sinh trong khi dịch Covid-19 còn khó lường”.

“Chính quyền địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong công tác trật tự để đảm bảo thực hiện đúng theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ”, nhà báo Nguyễn Đăng Hậu cho hay.

Dưới đây là một số hình ảnh rất xúc động PV ghi nhận tại 3 điểm đặt "ATM gạo" tại TP Huế sáng nay, 14/4:

Rửa tay diệt khuẩn trước khi nhận gạo tại ATM số 70 đường Nguyễn Huệ (TP Huế).

Nhận gạo từ ATM số 1 đường Hà Huy Tập (TP Huế).

Nhận gạo từ cây ATM tại số 28 đường Nguyễn Tri Phương (TP Huế).

 
 

Được biết, “ATM gạo” bắt nguồn từ ý tưởng của các thầy cô Trường Đại học Dân lập Phú Xuân và được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm… đang công tác trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng tình hỗ trợ gạo.

Trong ngày 14/4, nhóm thiện nguyện sẽ phát khoảng 6 tấn gạo cho bà con gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế với 3 cây ATM đặt tại số 28 đường Nguyễn Tri Phương (phường Phú Nhuận), số 1 đường Hà Huy Tập (phường Xuân Phú) 70 Nguyễn Huệ (phường Vĩnh Ninh).

Hà Oai

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !