Chủ nhà hàng hỗ trợ 1.000 suất ăn cho lực lượng chữa cháy rừng: Có người nói ra nói vào

“Sau sự việc trên, có người nói ra nói vào. Nhưng tôi làm việc này vì cái tâm thôi, chứ không hề có ý nghĩ gì khác”, ông Hồng vui vẻ nói khi được hỏi có ý kiến người khác bảo ông làm màu trong vụ hỗ trợ 1.000 suất cơm cho lực lượng chữa cháy.

Hơn 30 nhân viên tham gia nấu cơm tiếp sức lực lượng PCCC.

Trao đổi với Infonet, ông Lê Văn Hồng, chủ nhà hàng Minh Hồng, tại TP Vinh (Nghệ An) cho biết: “Thấy cảnh lực lượng cứu hỏa lăn lộn dập lửa, cơm không đủ bữa mà phải thâu đêm cứu rừng lòng tôi se lại. Vì thế, tôi bàn với vợ nấu cơm để hỗ trợ và tiếp sức cho anh em dập lửa”.

“Sau sự việc trên, có người nói ra nói vào. Nhưng tôi làm việc này vì cái tâm thôi, chứ không hề có ý nghĩ gì khác”, ông Hồng vui vẻ nói khi được hỏi có ý kiến người khác bảo ông làm màu trong vụ hỗ trợ 1.000 suất cơm cho lực lượng chữa cháy.

Trước đó, ngày 28/6, do thời tiết nắng nóng kéo dài, thảm thực bì quá dày, cùng với gió Lào thổi mạnh, khiến khu rừng thông thuộc tiểu khu 92 và 92A trên địa bàn huyện Nghi Xuân bất ngờ bị bà hỏa "hỏi thăm".

Hàng ngàn người thuộc các lực lượng dân phòng, kiểm lâm, công an, bộ đội cùng người dân địa phương đã được huy động dập lửa xuyên đêm, đồng thời sơ tán hàng trăm nhà dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Biết được nỗi vất vả của những người đang vất vả cứu rừng, chiều 29/6, ông Lê Văn Hồng đã quyết định đóng cửa nhà hàng, tập trung toàn bộ nhân viên, huy động bạn bè, người thân gấp rút chuẩn bị 500 suất ăn hỗ trợ lực lượng cứu hỏa.

Ông Lê Văn Hồng (áo đen) ăn cơm cùng các Đoàn viên trong lực lượng chữa cháy.

Khoảng 19h cùng ngày, ông Hồng cùng vợ là bà Nguyễn Thị Minh và hơn 20 nhân viên vận chuyển thức ăn, đồ uống đến thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng để kịp thời phục vụ lực lượng chữa cháy ăn bữa tối.

Trực tiếp gặp gỡ và thấy được sự vất vả, gian truân của lực lượng cứu hỏa phải gồng mình dập lửa mà không kịp ăn uống, chiều tối ngày 30/6, nhà hàng Minh Hồng tiếp tục ủng hộ thêm 500 suất ăn cho lực lượng chữa cháy tại huyện Nghi Xuân.

Được biết, ngoài 1.000 suất cơm miễn phí, nhà hàng Minh Hồng đã hỗ trợ 500 chai nước khoáng, 500 lon bò húc, coca, sữa tươi cùng với 3 tạ đá lạnh, nhằm bổ sung nước cho các chiến sĩ trực tiếp tham gia cứu rừng.

Sau nhiều bữa ăn mì gói, lực lượng PCCC được thưởng thức bữa cơm ấm tình nhân ái.

Sáng 1/7, ông Lê Văn Hồng cũng đã đến tận nhà hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong khi tham gia chữa cháy rừng tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Ngoài ra, chủ nhà hàng Minh Hồng cũng trao 5 triệu đồng cho UBND xã Nam Kim; 20 triệu đồng cho UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) để bổ sung kinh phí mua các thiết bị chữa cháy rừng trong thời gian tới.

Chiều 30/6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ khi kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động chữa cháy rừng tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã đánh giá cao công tác phối hợp chữa cháy của quân và dân địa phương.

Tại đây, Phó Thủ tướng cũng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của vợ chồng ông Lê Văn Hồng - Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện Nhà hàng Minh Hồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương tinh thần tương thân tương ái đối với nhà hàng Minh Hồng.

Ông Lê Văn Hồng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho người thân bà Nguyễn Thị Hoa, nạn nhân tử vong khi đang tiếp nước chữa cháy rừng ngày 30/6 tại xã Nam Kim.

Trần Hoàn
Từ khóa: Nhà hàng Minh Hồng Nấu cơm miễn phí Tiếp sức lược lượng PCCC Cháy rừng Huyện Nghi Xuân

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !