Ám ảnh “hung thần” xe ben Donacoop: Chính quyền TP Biên Hòa có làm ngơ?

Chở quá tải, phóng ào ào, làm đất đá vương vãi tung bụi mù trời... là những hình ảnh thường thấy của hàng trăm xe tải, xe ben gắn logo Donacoop đang hoành hành trên các con đường Ngô Quyền (phường An Hòa), Nam Cao (phường Phước Tân), TP Biên Hòa.

3 vụ tai nạn thương tâm chỉ trong vòng nửa tháng liên quan xe ben Donacoop làm 1 học sinh tử vong, 1 người nguy kịch, 2 mẹ con xây xước nhẹ.

Nửa tháng, xe “vua” gây họa cho 3 gia đình

Những ngày gần đây, PV Infonet đã có mặt tại QL 51 và đường Ngô Quyền (ngã ba Bến Gỗ, phường An Hòa) để ghi nhận tình trạng xe tải, xe ben của Donacoop - Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, chở vật liệu xây dựng hướng từ mỏ đá Tân Cang (TP Biên Hòa) rẽ vào đường Ngô Quyền, rồi về Khu đô thị mới Long Hưng.

Chỉ trong 15 phút, PV Infonet ghi nhận thấy gần 20 chiếc xe ben tải nối đuôi nhau chạy rầm rầm trên đường. Đáng chú ý, thời điểm xe chạy bất kể ngày đêm, trong đó có những thời điểm (đầu giờ sáng, trưa hay chiều tối-PV) có lượng học sinh đi trên đường trùng với giờ xe của Donacoop hoạt động.

Ví dụ, trước cổng Trường THCS Hòa Hưng nhiều em học sinh mỗi khi tan học đều phải nơm nớp khi băng qua đường. Tài xế xe đưa đón các em khi nhìn thấy xe của của Donacoop cũng phải vội vàng nép gọn vào lề, để nhường đường cho đoàn xe ben mang logo Donacoop nối đuôi nhau đổ dốc, hướng về các dự án bất động sản.

Những vụ TNGT liên tiếp xảy ra gần đây liên quan đến xe của của Donacoop đã trở thành nỗi khiếp hãi cho người dân sinh sống tại khu vực này. Đau lòng hơn chỉ nửa tháng qua đã có đến 3 vụ tai nạn liên quan đến xe của của Donacoop, cướp đi sinh mạng 1 học sinh và làm 1 người đàn ông nguy kịch. 

Cụ thể, sáng 30/10, em Lâm Đăng Khoa (12 tuổi, học sinh trường THCS Phước Tân 1) đạp xe đi mua đồ ăn sáng cho em (do cha mẹ đều bị mù-PV). Khi đến giao lộ Nam Cao - QL51, Khoa bị xe ben dán logo Donacoop (mang BKS: 60C - 247.48) tông tử vong tại chỗ.

“Phía tài xế và Donacoop đã tới thắp hương cho cháu và đang thương thảo với gia đình về số tiền bồi thường. Gia đình chỉ mong công an điều tra làm rõ vụ việc, xử theo quy định pháp luật”, ba của bé Khoa cho hay.

Anh Trần Quốc Cường đi xe máy bị xe Donacoop cán qua người và kéo lê đoạn dài. Hiện anh Cường đang điều trị tại Bệnh viện chợ Rẫy trong tình trạng mất 1 chân.

Có em trai bị xe ben Donacoop cán đang thập tử nhất sinh vào ngày 8/11 vừa qua,  ông Trần Văn Phương (SN 1967, tạm cư khu tái định cư Long Hưng) - anh trai của anh Trần Quốc Cường (đi xe máy bị xe Donacoop cán qua người, hiện anh Cường đang điều trị tại Bệnh viện chợ Rẫy trong tình trạng mất 1 chân) cho hay: Nhiều năm qua mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải ben chở đất, vật liệu xây dựng của Donacoop... chạy với tốc độ cao tại khu vực, coi thường tính mạng người dân.

Cứ mỗi lần có “ông” (ý nói xe của Donacoop -PV) nghênh ngang đi tới là liền sau bụi bặm bay mù trời, đất đá trên xe rơi vãi khắp mặt đường. Vào ban đêm, những “hung thần” này ào ào phóng như bay, bất chấp khi đó đường vắng hay đông đúc xe qua lại.

Ông Phương cho biết thêm, em trai Trần Quốc Cường của ông (SN 980, có vợ và 2 con nhỏ) bị xe tải ben của Donacoop cán qua người, mất 1 chân, hiện vẫn đang rất nguy kịch. “Tiền chữa bệnh trên Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên con số trên 100 triệu đồng, nhưng tài xế mới chỉ đưa cho gia đình 10 triệu rồi thôi. Gia đình đã chạy vạy khắp nơi để lo cho em, nay nó gặp họa tiền chữa trị cũng phải lên con số tiền tỷ. Có sống cũng tàn phế…”, ông Phương đau đớn nói.

Cũng là nạn nhân bị gặp nạn dưới bánh xe Donacoop ở đường Ngô Quyền gần cổng Trường THCS Hòa Hưng vào sáng ngày  7/11 vừa qua, chị L.N (ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết: Chị vẫn còn bị ám ảnh bởi các hung thần của Donacoop và đến giờ vẫn sợ mỗi khi phải ra đường.

Bức xúc của người dân về đoàn xe hung thần mang logo Donacoop.
 Chính quyền có làm ngơ?

Được biết, tuyến đường huyết mạch Ngô Quyền để đi vào Khu kinh tế mở Long Hưng tại TP Biên Hòa, Đồng Nai được làm từ năm 2010. UBND phường An Hòa (địa phương có con đường chạy qua) đã nhiều lần có văn bản kiến nghị lên UBND TP Biên Hòa, Phòng Quản lý đô thị TP. Biên Hòa yêu cầu lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định lại giờ lưu thông như cấm xe ben chạy trong các khung giờ cao điểm... nhưng những kiến nghị đều bị rơi vào im lặng.

Theo ông Phan Thanh Sắc, Chủ tịch UBND phường An Hòa: Vào đầu năm học mới 2019 - 2020 vừa qua, các trường học và phụ huynh trên địa bàn liên tiếp gửi đơn kiến nghị lên UBND phường nói riêng, UBND TP Biên Hòa nói chung kiến nghị cần hạn chế xe tải lưu thông vào giờ tan trường (buổi sáng từ 6h - 6h45, buổi trưa từ 11h - 11h30, buổi chiều từ 17h - 17h30) qua địa bàn phường. Tuy nhiên, đến nay những kiến nghị này vẫn không được xử lý thỏa đáng và phường thì cũng đành bất lực.

Trả lời PV Infonet về vấn đề này, đại diện Phòng quản lý đô thị TP Biên Hòa cho biết: "Có chứ, Phòng cũng thông tin phản hồi lại. Tuyến đường này nằm trong vòng tròn đi vào Khu kinh tế mở Long Hưng. Trước đây UBND tỉnh chấp thuận Donacoop đầu tư, nâng cấp sửa chữa tuyến đường ngô Quyền nhằm phát triển khu kinh tế mở… Tại tuyến đường Ngô Quyền này, có biển cấm xe tải trọng 10 tấn từ cầu An Hòa (Long Hưng) ra QL51 nhằm hạn chế một phần nào đó lưu lượng lưu thông trên đường".

Việc không cấm xe tải ben lưu thông theo giờ trên đường Ngô Quyền đang gây nhiều ẩn họa cho học sinh mỗi khi tham gia giao thông tại đây.

Cũng theo đại diện Phòng quản lý đô thị TP Biên Hòa, vừa qua, UBND TP. Biên Hòa đã giao cho Phòng xem xét khảo sát đánh giá, đưa biển cấm tải vào khung giờ cao điểm, cho đúng quy định nghị định. “Phòng đô thị cũng đã tính tới phương án này (cấm xe tải, xe ben theo giờ-PV) rồi, thống nhất rồi báo cáo đề xuất. Trong trường hợp có khó khăn vướng mắc thì báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai để UBND tỉnh chỉ đạo thêm”, đại diện Phòng quản lý đô thị Biên Hòa cho biết thêm.

Được biết, liên quan vấn đề nhức nhối xe tải, xe ben Donacoop hoành hành gây tai nạn cho người dân, UBND TP Biên Hòa cũng đã từng đối thoại với người dân ở Long Hưng và xã An Hòa nhưng chưa đi đến thống nhất.

UBND TP. Biên Hòa cũng đã có văn bản gửi các các cơ quan ban ngành yêu cầu “không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông như thời gian vừa qua”. Không rõ chính quyền TP Biên Hòa có làm ngơ trước những kiến nghị của người dân hay không, tuy nhiên hiệu quả thực sự của những văn bản về vấn đề này của UBND TP Biên Hòa vẫn còn nằm trên giấy.

Trong khi đó, tai nạn giao thông vẫn đang rình rập người dân trên đường mỗi ngày tại Long Hưng, An Hòa bởi các xe "hung thần" có gắn logo của... Donacoop.

Từ tháng 6 tới tháng 10/2019, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đã xử lý  hơn 30 trường hợp (xe tải ben) vi phạm trên đường Nam Cao, Ngô Quyền tập trung các lỗi: chở vật liệu rơi vãi trên đường, không che chắn hoặc không che chắn đúng quy định, vận tải quá tải trọng cho phép, đi vào đường cấm…

Nguyễn Tuấn
Từ khóa: xe ben Donacoop chở quá tải đường Ngô Quyền Nam Cao ám ảnh xe ben Donacoop Lâm Đăng Khoa

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !