Đoạn trường người đồng tính "góp gạo thổi cơm chung"
Hành trình trần ai chuyển đổi và công nhận giới tính
Linh - Phương xúc động khi chia sẻ chuyện tình yêu của mình. Ảnh TN |
Tâm sự đẫm nước mắt của đồng tính nữ bị ép đi lấy chồng
Gặp Ái Linh và Thanh Phương tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM vào tối ngày 12/5, dễ dàng nhận ra đây là một cặp đồng tính yêu nhau. Song tôi cũng phải giật mình khi biết tuổi thật của cả 2 đều đã trên 30 tuổi, bởi gương mặt của cả Linh và Phương nom mới chỉ ngoài 20.
Khi được hỏi, Linh cười giòn tan cho biết: “Chắc tại chúng mình lúc nào cũng sống hạnh phúc nên trông mới trẻ như vậy”. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, để có những ngày tháng hạnh phúc ấy, đôi bạn trẻ này đã phải trải qua muôn vàn khó khăn.
Linh kể, Linh và Phương quen nhau tình cờ trên internet từ năm 2002. Lúc này, Linh đang làm việc ở Singapore và biết mình là đồng tính nên thường lấy một nick name rất “men” tên Khang để trò chuyện với Phương mỗi ngày nên tình cảm cứ lớn dần lên, rồi yêu lúc nào không hay nhưng không dám nói cho Phương biết. Tuy nhiên, Phương đã có người yêu và chỉ còn 6 tháng nữa là cưới, cuối cùng hủy đám cưới vì giữa 2 người có chuyện xích mích xảy ra.
Đến khi biết chuyện, Linh mới ngỏ lời yêu Phương, đồng thời âm thầm về nước gặp người yêu. Sợ Phương khi gặp mặt thấy mình là con gái mà lại ngỏ lời yêu sẽ “chạy mất dép”, Linh quyết định vào vai là một người bạn thân của Khang để gặp gỡ và xem xét thái độ của Phương ra sao.
“Mình phải đóng 2 nhân vật mỗi ngày. Sáng là Linh, tối lại là Khang để trò truyện với Phương. Đến một ngày mình không thể kiềm chế nổi tình cảm của mình, Linh đã nắm tay và mạnh dạn nói: Linh yêu Phương khiến Phương sốc vô cùng, từ chối ngay. Nhưng 3 ngày sau, cô ấy lại gọi cho mình và đồng ý yêu nhau”, Linh nhớ lại.
Hạnh phúc mới chớm nở thì sóng gió đã bắt đầu khi 2 năm sau đó, mẹ của Linh cầm một vốc thuốc trong tay, rồi nói một câu khiến “cậu” chết lặng: “Má muốn con đi lấy chồng. Nếu con không lấy chồng, má sẽ uống hết số thuốc này”. Đau khổ nhưng vì chữ “hiếu” nên Linh đồng ý lấy chồng rồi sang Úc định cư. Để Phương khỏi lo lắng, Linh nói dối rằng “cậu” sang đó để du học.
Cặp đôi luôn rạng rỡ khi ở bên nhau. Ảnh TN |
Linh nói trong nước mắt: “Những ngày sống bên chồng, mình như cái xác không hồn, mặc dù chồng mình rất tốt. Về thể xác như kiểu bị… hiếp dâm vậy, còn về tinh thần thì như bị điên. Có những lúc, ngồi bên cửa sổ, mình nghĩ chỉ cần bước một bước xuống kia là cuộc đời mình sẽ chấm hết. Nhưng vì thương ba mẹ, thương Phương mình quyết định nói hết sự thật với chồng. Sau đó làm đơn ly dị, quay về nước sống với Phương”.
Giơ tay lên khoe cặp đôi nhẫn cưới, Phương vui vẻ cho biết, cả 2 đã làm lễ đính hôn năm 2005 bằng một bữa tiệc nhỏ có sự góp mặt của ba mẹ nuôi anh Linh, chứ không cho ba mẹ ruột cả 2 biết. Mất 5 năm nữa, ba mẹ của Linh và Phương mới thấu hiểu và chấp nhận cuộc hôn nhân này.
“Hiện tại, chúng mình hạnh phúc lắm, sáng dậy cả 2 cùng đi làm, tối về cùng nhau đi ăn uống, trò chuyện, rồi thỉnh thoảng cùng đến thăm ba mẹ 2 bên gia đình”, Phương cho biết thêm.
“Les cũng là con, gay cũng là con”
Chia sẻ với PV, bà Yến Ly có một người con cũng là đồng tính cho hay, là cha, là mẹ nào cũng thế, khi nghe tin con mình đồng tính đều rất sốc, thậm chí là kỳ thị. “Bản thân tôi, thời gian đầu cũng suy sụp, đau khổ và hoang mang tột cùng. Phải đến 4 – 5 năm sau, tôi mới có thể hiểu và chấp nhận sự thật con mình là người đồng tính. Từ đó, tôi mới bắt đầu cùng con tranh đấu, giúp con vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống”.
Cặp đôi khoe nhẫn đính hôn. Ảnh TN |
Có con là đồng tính nam, bà Thanh Thủy cho biết, hiện tại bà đã phá bỏ sự kỳ thị đó. Bởi theo bà, dù là đồng tính nam, đồng tính nữ hay song tính đi chăng nữa cũng đều là con mình. Bởi vậy, những người làm cha làm mẹ phải cùng chúng thức tỉnh để giúp chúng tự tin, sống tốt, ra đời cống hiến tốt cho xã hội. Chứ càng kỳ thị, chúng sẽ rơi vào cảnh không lối thoát, làm những việc xấu.
Được biết, hiện tại con của bà Thủy cũng đã tìm được người bạn đời của mình và đều được ba mẹ ủng hộ. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim người mẹ này vẫn luôn mong muốn các con mình được xã hội và pháp luật chấp nhận.
Cũng cùng mong muốn ấy, Linh chia sẻ: “2 năm nữa, chúng mình dự định sẽ có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo hoặc xin con nuôi. Song để con mình có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai hay không thì cần pháp luật công nhận.
Thế nên, mình mong muốn pháp luật thừa nhận càng sớm càng tốt, để les cũng vậy mà gay cũng vậy sống đúng với con người của mình. Chứ không phải cứ tối ngày ngồi ở trong phòng lo nghĩ mình là les, mình là gay, chẳng làm được việc gì. Còn nếu pháp luật không bảo vệ tụi mình, tụi mình đành phải lách luật và rõ ràng như vậy là nhà nước không quản lý được tụi mình thôi”.