Đoạn phim về bệnh nhân suy thận mạn tính xúc động rơi nước mắt
![]() |
Một bệnh nhân đang lọc máu |
Đoạn phim cảm động được lan truyền nhanh chóng và gây cảm động sâu sắc trong cộng đồng.
“Suy thận mạn tính – Sống cạnh cái chết” là câu chuyện thật của những bệnh nhân đang ngày ngày giành giật sự sống với tử thần tại bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM. Những người mà 12 tiếng mỗi tuần lại gắn đời mình với những ống dẫn đầy máu của máy lọc thận nhân tạo, cách duy nhất để suy trì sự sống mong manh.
Đó là câu chuyện của chị Hà Thị Mơ (51 tuổi) chắt chiu những đồng tiền kiếm được bằng việc dọn vệ sinh và lượm ve chai để chạy thận, ước ao sống thêm vài năm nữa với hai cô con gái. “Có những khi túng bấn chẳng biết phải làm sao, tôi cũng từng nghĩ buông tay để con cái không phải lo nữa. Nhưng con gái bảo làm gì cũng phải cố để mẹ sống. Nhìn con như thế, tôi không đành lòng.”
Đó cũng là câu chuyện về chàng trai trẻ 27 tuổi Nguyễn Văn Thành đã bị suy thận hơn hai năm. Rời bỏ mối tình thời sinh viên vì không muốn “làm khổ người ta,” Thành đã từng “hoang mang và chán nản lắm, không muốn chạy chữa nữa chỉ muốn để cho chết. Nhưng cha mẹ già, chị gái, em út ở quê vẫn là chỗ dựa, muốn mình chạy chữa, nên tôi nghĩ phải ráng sống để không phụ lòng cha mẹ.”
Đoạn phim ngắn chỉ kéo dài 6 phút 15 giây nhưng đã lấy đi rất nhiều nước mắt của những người giàu lòng trắc ẩn. Với phần lớn người bệnh, suy thận mạn tính là bản án tử hình, bởi bệnh diễn tiến âm thầm có khi lên tới vài chục năm.
Vào giai đoạn sớm không có triệu chứng, chỉ khi mất đến 90% chức năng thận (giai đoạn cuối) cơ thể người bệnh mới bộc phát các dấu hiệu. Là căn bệnh không có thuốc trị, suy thận mạn tính để lại gánh nặng bệnh tật, kinh tế, tinh thần… cho bệnh nhân suốt đời.
Để dành dụm đủ số tiền trang trải phí chạy thận 3 lần/ tuần và duy trì sự sống vì vợ, vì các con, vì những người thân thương; họ, có người nhặt từng chai nhựa, dọn từng nhà vệ sinh, có người ôm xấp vé số và đội nắng rong ruổi khắp nơi.
Điều mà họ đang làm ý nghĩa hơn rất nhiều đối với hai tiếng “mưu sinh”, họ đang giành giật sự sống với số phận. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa thì những bệnh nhân ấy đều rất lạc quan và chưa bao giờ suy nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Trước đoạn phim ngắn này, “15 giây chia sẻ yêu thương” đã tổ chức một buổi “Ôm tự do” nhằm gây quỹ cho các bệnh nhân suy thận mạn tính và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các bạn trẻ khắp nơi. Chương trình đã hoàn thành đợt 1 và đang tiếp tục quyên góp để tặng 300 suất chạy thận vào đợt 2 cho bệnh nhân nghèo. Buổi thăm và hỗ trợ viện phí đợt 2 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/10/2014.
Đại diện “15 giây chia sẻ yêu thương” cho biết “Những bệnh nhân suy nhận đang giành giật sự sống từng ngày, hơn ai hết, rất cần hơi ấm sẻ chia từ cộng đồng, để tiếp thêm sức mạnh, hy vọng. Chúng tôi mong nhận sự ủng hộ từ bạn, những người biết và sẵn sàng cho đi yêu thương một cách vô điều kiện.”
Mời độc giả xem đoạn phim ngắn cảm động về bệnh nhân suy thận: