Điện lực Quảng Bình đã kiểm tra, xử lý thông tin báo Infonet phản ánh

Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới phải sống trong khổ sở vì đường dây điện bất cập. Sau khi Báo điện tử Infonet.vn có bài phản ánh, Công ty Điện lực Quảng Bình đã vào cuộc kiểm tra, xử lý những nội dung báo nêu.

Ngày 11/2, Báo điện tử Infonet nhận được Công văn số 111/QBPC-KD ngày 07/2/2017 của Công ty Điện Lực Quảng Bình về việc “Kiểm tra, xử lý thông tin báo điện tử Infonet” phúc đáp lại nội dung bài báo “Quảng Bình: Hàng chục hộ dân TP Đồng Hới khốn khổ vì đường điện”.

Điện lực Quảng Bình đã kiểm tra, xử lý thông tin báo Infonet phản ánh - ảnh 1

Công văn của Công ty Điện Lực Quảng Bình.

Công văn ghi: “Về nội dung kiến nghị, Công ty Điện lực Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại hiện trường khu vực Nhóm 4, Tiểu khu 7, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.

Tuyến đường dây này đã được Công ty Điện lực Quảng Bình đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017, dự kiến sẽ thi công hoàn thành trong tháng 2 năm 2017”.

Qua sự việc này, ông Thái Hồng Quân - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình đã cám ơn “người dân và Báo điện tử Infonet đã có những thông tin phản ánh, góp ý thẳng thắn để Công ty có được những điều chỉnh, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh hướng đến mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng cung ứng điện năng, chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời luôn mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ phía người dân đối với những khó khăn thách thức trước mắt của ngành Điện”.

Trước đó, báo Điện tử Infonet đã có bài “Quảng Bình: Hàng chục hộ dân TP Đồng Hới khốn khổ vì đường điện” phản ánh nhiều hộ dân ở Nhóm 4, tiểu khu 7, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới khốn khổ vì đường dây điện nhiều năm nay.

Điện lực Quảng Bình đã kiểm tra, xử lý thông tin báo Infonet phản ánh - ảnh 2

Hàng chục hộ dân ở Tiểu khu 7, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới từ nay không còn chịu cảnh nguy hiểm, nhếch nhác, phản cảm từ những đường dây điện tự phát như thế này nữa.

Điện lực không mắc hệ thống đường dây xương cá, nên các hộ dân phải tự mua dây kéo điện về nhà xa hàng trăm mét. Qua nhiều năm, các đường dây tự phát này đã xập xệ, các cột điện bằng gỗ dân tự trồng cũng đã mục nát, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, cũng như làm xấu cảnh quan môi trường đô thị.

“Sau khi báo đăng, có một tổ bên Điện lực đã về khảo sát, và họ nói ít ngày nữa sẽ tiến hành làm lại cho bà con. Sau nhiều năm đơn thư, phản ánh giờ họ vào cuộc để làm, dân chúng tôi rất vui mừng”, một người dân ở tiểu khu 7, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới  cho biết.

Thanh Hà

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !