Điểm đỗ xe nhộn nhịp trước giờ “khai tử”

Từ 15/2, toàn bộ 262 tuyến phố tại 9 quận nội thành Hà Nội sẽ bị rút giấy phép trông giữ phương tiện. Đã sát ngày “khai tử” nhưng các điểm đỗ xe vẫn nhộn nhịp, thản nhiên hoạt động như thường.

Điểm đỗ xe nhộn nhịp trước giờ “khai tử”

Từ ngày mai 15/2, những tuyến phố như: Phố Huế, Hàng Bài, Phố Huế, Tràng Tiền, Hàng Khay… sẽ bị “quét sạch” để nhường chỗ cho các phương tiện tham gia giao thông và người đi bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù ngày “báo tử” chỉ còn được tính bằng giờ, nhưng trên nhiều tuyến phố cùng với sự nhộn nhịp của giao thông, các bãi đỗ xe vẫn hoạt động như không hề biết sắp có chuyện gì xảy ra.

Nhưng một khó khăn đặt ra là: khi rút giấy phép 262 điểm đỗ xe này mà chưa bố trí kịp thời điểm đỗ khác thì các phương tiện sẽ dừng đỗ tại đâu?

“Nhu cầu gửi xe ngày một tăng nhưng bãi gửi xe lại rất hạn chế. Nếu những điểm trông giữ xe này bị thu hồi, các cửa hàng kinh doanh và người dân sẽ gặp nhiều khó khăn, vi phạm giao thông sẽ tăng lên” – Một cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt Hàng Bài-Hàng Khay chiều 13/2 cho biết.

Điểm đỗ xe nhộn nhịp trước giờ “khai tử”

Phố Trần Khát Chân các phương tiện vẫn nối đuôi nhau dưới lòng đường

Điểm đỗ xe nhộn nhịp trước giờ “khai tử”

Tại những tuyến "phố vàng" như phố Huế, Hàng Bài tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh nên các phương tiện thi nhau dừng đỗ trên vỉa hè

Điểm đỗ xe nhộn nhịp trước giờ “khai tử”

Xe máy đỗ ngay dưới biển cấm trên đường Bà Triệu

Điểm đỗ xe nhộn nhịp trước giờ “khai tử”

Điểm trông giữ ô tô dài dằng dặc dưới lòng đường Trần Hưng Đạo

Điểm đỗ xe nhộn nhịp trước giờ “khai tử”

Dựng biển cấm đỗ để... giữ chỗ

Điểm đỗ xe nhộn nhịp trước giờ “khai tử”

Vỉa hè cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm chật kín xe máy

Điểm đỗ xe nhộn nhịp trước giờ “khai tử”

Ngày cũng như đêm, vỉa hè tại khu vực xung quanh tòa tháp Vincom thường đông nghịt phương tiện

Điểm đỗ xe nhộn nhịp trước giờ “khai tử”

Đường Thái Phiên không còn một chỗ trống

Điểm đỗ xe nhộn nhịp trước giờ “khai tử”

"Tuyến phố kiểu mẫu" nhưng xe máy vẫn để kềnh càng trên vỉa hè, dưới lòng đường Hàng Khay

Điểm đỗ xe nhộn nhịp trước giờ “khai tử”

Tràng Tiền chỉ là một trong số ít tuyến phố đã giải phóng được vỉa hè

Trên những tuyến “phố vàng” chủ yếu là các cửa hàng kinh doanh, vì thế các phương tiện ô tô xe máy thường dừng đỗ la liệt dưới lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Phía Sở GTVT Hà Nội cho biết, 262 tuyến phố bị rút giấy phép đều là những tuyến phố chính, mặt đường nhỏ, vỉa hè chật hẹp. Vì thế trên những tuyến phố này phải hạn chế tối đa việc trông giữ phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông và giảm ùn tắc.

Theo thống kê Hà Nội hiện có khoảng 4 triệu xe máy, 500 nghìn ô tô. Trong khi đó các tòa nhà cao tầng chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu gửi xe của người dân, số còn lại đều “đổ” xuống lòng đường, vỉa hè.

Dù đã sát giờ G, nhưng phương án di chuyển các bãi đỗ xe vẫn chưa có. Câu hỏi từ ngày mai hàng vạn phương tiện của người dân mưu sinh trong nội thành sẽ gửi ở đâu chưa có lời đáp.

Nguyễn Dũng

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !