Dịch sởi bùng phát: Ngóng con thơ bị cách ly vì bệnh nặng
BV Nhi trung ương là tuyến cuối cùng của các bệnh nhi sởi nặng biến chứng sang viêm hô hấp, suy hô hấp. Số bệnh nhi ở khoa hiện nay lên đến hơn 200 cháu, trong đó có gần 1 nửa các cháu phải thở ô xy và 10 cháu phải thở máy. Các bác sĩ làm trong bệnh viện đang phải làm hết công suất. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng đã đói lả vì đến 2 giờ vẫn chưa hết bệnh nhân cấp cứu của ca sáng.
![]() |
11h trưa, khi bảo vệ của bệnh viện cho người nhà vào thăm bệnh nhân, nhiều người chưa được vào thăm cháu nằm cấp cứu chỉ còn biết nhìn cháu qua khe của sổ nhỏ xíu |
![]() |
Bố mẹ cùng nhau nhìn con qua khe giấy cánh cửa sổ kín mít mà lòng như lửa đốt. Các bé ở trong đều là bệnh nhân nặng cấp cứu |
![]() |
Bà Lan ở Thường Tín ngóng tin cháu nằm bên trong. Các bé đều bị sởi biến chứng phải chuyển từ địa phương lên Bệnh viện Nhi trung ương |
![]() |
Tấm biển thông báo dịch sởi của BV Nhi trung ương |
![]() |
Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Nhi trung ương được bảo vệ canh nghiêm ngặt không cho người ngoài vào vì khu này là khu cách ly đặc biệt |
![]() |
![]() |
Bên trong phòng điều trị, bệnh nhi đều nằm 3- 4 cháu một giường |
![]() |
Nhiều bệnh nhi phải thở ô xy và thở máy phải nằm phòng đặc biệt |
![]() |
Trước tình hình quá tải vì bệnh sởi, các bác sĩ của khoa lây đã phải dành phòng làm việc kê giường cho bệnh nhi nằm |
![]() |
Phòng phó trưởng khoa và phòng bác sĩ kín mít giường bệnh. Phòng hành chính, phòng trưởng khoa trở thành kho để tư trang của bác sĩ |
![]() |
Cả khoa Tâm bệnh cũng được huy động để cho bệnh nhi sởi trú nhờ |
![]() |
Người nhà của bệnh nhi nằm cấp cứu ở tầng 1 của khoa lây chỉ được vào thăm con nửa tiếng, họ xếp hàng chờ tin con và có nhiều tiếng khóc hờ khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng vì số phận trẻ thơ |
![]() |
Còn đây là bữa trưa của một bác sĩ trong khoa truyền nhiễm |