Để khỏe mạnh sống lâu, cụ bà Ấn Độ ăn ...cát mỗi ngày
Cụ bà Kusma Vati, 78 tuổi ăn 2 kg cát mỗi ngày |
Theo tờ Daily mail, trong 63 năm qua cụ bà Kusma Vati, sinh sống ở Ấn Độ ngày nào cũng ăn cát. Bà khẳng định chế độ ăn uống đặc biệt này chính là chía khóa để đảm bảo sức khỏe của mình.
Mỗi ngày, cụ bà Kusma Vati dành hàng giờ để tìm cát làm thức ăn, thậm chí nếu không tìm thấy, cụ bà sẽ gặm cả bức tường nhà mình. Món ăn kỳ lạ này của cụ đã khiến nhiều người dân trong khu vực choáng váng.
Bà chia sẻ: "Tôi đã ăn cát và thậm chí cả sỏi hơn 63 năm qua. Tôi rất thích ăn món đó và tôi không cho rằng chúng gây hại cho sức khỏe của mình. Tôi chưa từng bị đau bụng và răng tôi vẫn rất tốt. Tôi có thể cắn nát một viên sỏi mà không gặp khó khăn gì".
Mặc dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ bà Kusma Vati vẫn là một nông dân chăm chỉ và chưa có ý định "nghỉ hưu".
Bà nói kể từ khi ăn cát tới nay, bà không phải tới gặp bác sĩ lần nào. Kusma nói: "Tôi không đi bệnh viện vì điều đó là không cần thiết. Thể trạng, sức khỏe của tôi rất tốt".
Mỗi ngày bà ăn khoảng 2 kg cát và bắt đầu có thói quen lạ từ năm 15 tuổi. Bà kể lại: "Tôi từng có một cơn đau dạ dày, nhưng điều đó không kéo dài lâu và bây giờ tôi cảm thấy tất cả điều này là rất bình thường. Có lẽ các khoáng chất trong cát cho tôi năng lượng để làm việc vậy".
Người thân và gia đình cụ bà Kusma Vati nhiều lần khuyên cụ từ bỏ thói quen khác thường nhưng cụ vẫn tiếp tục sở thích lạ lùng.
Bà nói: "Cháu của tôi đã nói, tôi cần trợ giúp của các bác sĩ để thoát khỏi chứng nghiện này, nhưng tôi thấy điều đó là không cần thiết. Bởi vì, tôi khỏe mạnh và ăn cát chính là bí quyết để giúp tôi hạnh phúc".