Đắk Nông: Nhà truyền thống xây tiền tỷ vừa hoàn thành đã hư hỏng

Được đầu tư gần 3,5 tỷ đồng nhưng nhà truyền thống bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) - nơi tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống của địa phương đã xuất hiện nhiều dấu hiệu hư hỏng, kém chất lượng, khiến dư luận rất bức xúc.

Nhà truyền thống Đắk R’Moan, nơi vừa hoàn thành đã hư hỏng, xuống cấp

Xuống cấp trầm trọng

Nhà truyền thống bon Đắk R’moan được khởi công xây dựng năm 2017 và bắt đầu khai thác sử dụng vào tháng 1/2018, do phòng Văn hóa thông tin thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Trí Nguyên trên địa bàn thi công.

Công trình bao gồm các hạng mục như nhà truyền thống bằng gỗ rộng 232m2, sân bê tông, nhà vệ sinh, đài nước, khuôn viên cây xanh, hệ thống điện sinh hoạt...

Khi công trình được triển khai, bà con buôn làng hết sức vui mừng, phấn khởi vì sẽ có một ngôi nhà chung khang trang, sạch sẽ. Tuy nhiên, vui chưa được bao lâu thì người dân nhanh chóng rơi vào trạng thái hụt hẫng bởi chất lượng của nó.

Ông Điểu Nhan, Trưởng bon Đắk R’moan(đứng giữa) cùng người dân phản ánh sự xuống cấp của công trình

Có mặt tại nhà truyền thống bon Đắk R’moan, quan sát của PV từ bên ngoài cho thấy, mái nhà được lợp bằng lá đã bị bào mòn, có dấu hiệu mục nát, thấm dột. Từ bên trong, nhìn lên mái nhà đã xuất hiện nhiều lỗ thủng, để lộ những tia sáng rọi vào.

Hơn 40 cây cột gỗ dùng làm cột nhà đều xuất hiện những vết nứt. Nhiều cột có những lỗ thủng rộng và sâu, đã được đơn vị thi công dùng keo, xi măng vá lại nham nhở.

Cột gỗ bị nứt nẻ, với những lỗ thủng lớn đã được vá lại nham nhở

Bên cạnh đó, phía trên mái, nhiều cây gỗ bị cong vênh, nứt nẻ cũng được sử dụng để làm xà gồ, làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như mất mĩ quan của công trình.

Trong nền nhà hay ngoài sân cũng đều xuất hiện những vết bong tróc loang lổ lộ mặt nền trơ trọi cát sỏi. Để khẳng định nền nhà kém chất lượng, một người dân đã dùng vật cứng chọc nhẹ xuống nền, ngay tức thì, vôi vữa bật lên, vỡ vụn, không có sự kết dính. 

Nền nhà kém chất lượng không có sự kết dính

Ông Điểu Nhan, Trưởng bon Đắk R’moan cho rằng, trong quá trình xây dựng nhà truyền thống Đắk R’moan, đơn vị thi công sử dụng gỗ tươi để chế tác. Riêng phần mái thì dùng lá cỏ tranh còn non, đem về phơi khô rồi lợp mái.

Trao đổi với PV Infonet, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Đắk R’moan cho biết, hiện UBND xã Đắk R’moan đang thực hiện các thủ tục để nhận bàn giao quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, với thực trạng như vậy, trước khi nhận bàn giao, UBND xã Đắk R'moan sẽ thống kê, lập biên bản về hiện trạng công trình để tránh liên lụy về sau.

Gỗ làm xà gồ cong vênh, nứt nẻ

Chiều 2/4, tại hội nghị giao ban báo chí quý 1/2019 do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức, liên quan đến nhà truyền thống bon Đắk R’moan mới đầu tư 3,4 tỷ đồng nhưng đã hư hỏng, xuống cấp sau 1 năm sử dụng, bà Nguyễn Thị Lưu, Phó chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa cho biết: “UBND thị xã đã chỉ đạo chủ đầu tư là phòng Văn hóa thông tin và đơn vị thi công, kiểm tra, khắc phục.

Hiện đã thay mái tranh, trám lại nền xi măng và khắc phục những hư hỏng mà báo chí phản ánh. UBND thị xã cũng đang xem xét trách nhiệm của các đơn vị liên quan”.

Bà Nguyễn Thị Lưu, Phó chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa tại hội nghị giao ban báo chí quý 1/2019 của tỉnh Đắk Nông

Giải đáp về thông tin dư luận cho rằng, Công ty TNHH MTV Trí Nguyên (phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa), đơn vị thi công nhà truyền thống bon Đắk R’Moan, do em gái và vợ của ông Nguyễn Dưỡng, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông điều hành, bà Lưu khẳng định: “Công trình được đấu thầu công khai, không hề có sự ưu ái, dù đơn vị thi công là của người nhà một lãnh đạo Sở”.

Trần Hoàn - Sông Cài
Từ khóa: Nhà Truyền thống bon Đắk R’moan xã Đắk R’moan thị xã Gia Nghĩa Đắk Nông hư hỏng kém chất lượng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !