Vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 1-10-2014, tại km 610 Quốc lộ 14, đoạn đi qua thôn 1, xã Ea H'leo (huyện Ea H'eo) đã xảy ra vụ TNGT nghiệm trọng làm 2 người chết tại chỗ và 11 người khác bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe Ford mang BKS 47B - 00.488 của Nhà xe Thanh Hiếu, do tài xế Trần Thế Nam (sinh năm 1981, cư trú tại đường Mai Thị Lựu, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển xe chạy hướng Gia Lai – Dak Lak đến địa phận thôn 1, xã Ea H’leo đã tông vào xe máy mang BKS 77M2 - 1844 do ông Võ Trung Trực (sinh năm 1946, thôn 1, xã Ea H’leo) chở vợ là bà Bùi Thị Hạnh (sinh năm 1950). Hậu quả, vợ chồng ông Trực, bà Hạnh tử vong tại chỗ và 11 người trên xe khách (gồm cả tài xế) bị thương, trong đó có 5 trường hợp bị thương rất nặng được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.
Nhận được tin báo, ông Võ Văn Tập, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương; chỉ đạo các y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa huyện tích cực, khẩn trương cấp cứu các nạn nhân, kịp thời chuyển những người bị thương nặng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bước đầu trích ngân sách huyện số tiền gần 20 triệu đồng hỗ trợ cho người bị nạn (trong đó, người chết hỗ trợ 3 triệu đồng/người, người bị thương nặng hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người, người bị thương nhẹ hỗ trợ 1 triệu đồng/người).
Lãnh đạo UBND huyện Ea H’leo đến Bệnh viện Đa khoa huyên thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương. Ảnh: Lê Thành
Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trước mắt hỗ trợ cho 5 nạn nhân bị thương nặng cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng.
Bà Dương Thị Ngọc Trong, Giám đốc Xí nghiệp vận tải – chi nhánh CTCP Vận tải hành khách công cộng và Quản lý Bến xe Dak Lak cho biết: “Xe đang trong tình trạng hư hỏng, đã báo nghỉ để sửa chữa, không được cấp lệnh điều động nhưng nhà xe tự ý lưu thông. Khi nhận được tin báo ban lãnh đạo Xí nghiệp vận tải đã thống nhất hỗ trợ trước mắt cho mỗi nạn nhân bị thương là 2 triệu đồng”.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Danh tính nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên: 1. Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1992, thôn 9A, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) 2. Bùi Mạnh Đăng (sinh năm 1986, thôn 9A, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) 3. Đặng Tuấn Vũ (sinh năm 1990, An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp) 4. Trần Phước Hải (sinh năm 1993, Đồng Tháp) 5. Hồ Thị Cẩm Hồng (sinh năm 1985, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) 6. Hoàng Văn Cường (sinh năm 1977, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) 7. Hồ Đức Bé (sinh năm 1958, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) 8. Đinh Văn Lâm (sinh năm 1965, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) 9. Võ Hoàng Vũ (sinh năm 1991, Đồng Tháp) 10. Hồ Đức Thập (sinh năm 1956, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) 11. Tài xế Trần Thế Nam (sinh năm 1981, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột).
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Dak Lak online ghi lại tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh:
Những nạn nhân đầu tiên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
5 trường hợp chuyển vào bệnh viện đều trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh
Y, bác sỹ cấp cứu nạn nhân
Người nhà động viên, an ủi người bị nạn
Băng bó vết thương cho nạn nhân
Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ ban đầu cho người bị thương, mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.