Đại lộ nghìn tỷ xây 5 năm chưa xong đã nứt nẻ, ngập trong rác

Đại lộ Đông-Tây (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có vốn đầu tư dự kiến gần 1.000 tỷ đồng đã xây dựng gần 5 năm vẫn chưa xong nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Điều đáng nói là trên tuyến đường nghìn tỷ này, cây cối mọc um tùm, có đoạn thì ngập rác, gạch vữa, và trở thành nơi tập lái xe...

Bảng thông báo chi tiết về dự án đại lộ Đông-Tây TP Buôn Ma Thuột

Theo tìm hiểu của PV Infonet, đại lộ Đông-Tây bắt đầu từ nút giao Lê Duẩn- Đinh Tiên Hoàng, điểm cuối tại nút giao giữa Quốc lộ 27 với đường vào Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.

Tuyến đường này có chiều dài 6,9km, tổng vốn đầu tư ban đầu gần 1000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ Trung ương 90% và 10% là nguồn vốn từ ngân sách địa phương.

Đại lộ Đông-Tây do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Công trình này do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 515 (TP.HCM) thi công. Tuyến đường này đi qua các phường: Tự An, Tân Thành, Tân Lập và xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột).

Việc xây dựng Đại lộ Đông Tây được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, rút ngắn thời gian đi lại, mang nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng đường, đã có rất nhiều vấn đề bất cập xảy ra.

Hàng chục hố thoát nước không đậy nắp rất nguy hiểm

Biển thông báo trên tuyến đường này (đã rách nát) thể hiện, đại lộ Đông-Tây được khởi công từ tháng 9/2015, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2018. Thế nhưng, hiện tại công trình vẫn ngổn ngang, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong.

Một đoạn trên đại lộ trở thành nơi tập lái xe

Đặc biệt, khoảng 3km đường đã được rải nhựa, thi công căn bản lại xuất hiện hàng loạt vết nứt.

Theo quan sát của PV, một số vết nứt kéo dài khoảng 10m, có vết dài khoảng 15m, nằm ngay giữa lòng đường.

Những vết nứt này đã được đơn vị thi công phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý theo kiểu thủ công (dùng nhựa đường dán lại vết nứt) vừa gây mất thẩm mỹ, vừa không giải quyết được vấn đề.

Đoạn trở thành nơi đổ đất đá, gạch vữa

Ngoài ra, trên dọc tuyến đường khoảng 3km đã được thi công căn bản này, có hàng chục hố thoát nước. Tuy nhiên, tất cả các hố thoát nước (sâu khoảng 1m) đều không có nắp đậy, gây mất an toàn giao thông, “giăng bẫy” người đi đường.

Nhiều đoạn lại ngập rác thải

 

Một vết nứt kéo dài ngay giữa lòng đường

Theo ông Phan Thanh Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột (đơn vị đại diện cho chủ đầu tư), sở dĩ đại lộ Đông-Tây chậm tiến độ vì nguồn ngân sách từ Trung ương chưa bố trí kịp, chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. 

Các vết nứt đều được chắp vá theo kiểu thủ công, không có tác dụng

Cũng lời ông Dũng, việc tuyến đường đã thi công có một số vết nứt lan truyền, nguyên nhân có thể do kết cấu nền.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ mời một số đơn vị chuyên môn họp bàn để đưa ra phương án giải quyết phù hợp. Nếu có thể, chúng tôi sẽ phải xin thay đổi lại kết cấu nền", ông Dũng trao đổi. 

Trần Nhân-Hải Dương
Từ khóa: Đường 1000 tỷ Nứt nẻ Xuống cấp TP.Buôn Ma Thuột Đắk Lắk

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !