Đã tìm thấy thi thể 1 học sinh bị sóng biến cuốn trôi tại Cửa Lò

Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của em Trần Nguyên C., là một trong 2 em học sinh lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị sóng biển cuốn trôi tại Cửa Lò.
Đã tìm thấy thi thể 1 học sinh bị sóng biến cuốn trôi tại Cửa Lò - ảnh 1

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh bị sóng biển cuốn trôi.

Liên quan đến nhóm học sinh bị đuối nước ở đảo Lan Châu, TX Cửa Lò (Nghệ An), chiều 10/4, xác nhận với PV Báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, các cơ quan chức năng đã tìm thấy một trong 2 em học sinh của trường THPT Lê Hồng Phong bị mất tích trước đó.

Theo đó, sau những nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 4h30’ ngày 10/4, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Nguyên C. (học sinh lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) trên vùng biển Cửa Lò.

Còn tung tích em Trần Văn T. vẫn đang được các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

Trước đó, như Báo điện tử Infonet đã đưa tin, chiều ngày 9/4, tập thể lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên tổ chức đi chụp ảnh kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò, TX Cửa Lò.

Đến khoảng 16h30’, khi các em học sinh nô đùa dưới biển, bất ngờ em Trần Văn T. và Trần Nguyên C. (học sinh lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong) bị sóng biển cuốn trôi.

Đã tìm thấy thi thể 1 học sinh bị sóng biến cuốn trôi tại Cửa Lò - ảnh 2

Nhiều người dân có mặt ở bãi biễn Cửa Lò để theo dõi sự việc.

Ngay sau đó, các em học sinh trong lớp đã hô hoán người dân địa phương nhờ sự giúp đỡ đồng thời cấp báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Sau khi nắm bắt được thông tin, chính quyền và nhà trường đã tổ chức lực lượng để tìm kiếm tung tích các em.

Trong một diễn biến khác, sáng ngày 9/4, BCH Đoàn xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) phát động cho đoàn viên thanh niên trong xã tổ chức đi phát đường băng cản lửa ở khu đồi giáp ranh giữa xã Diễn Thắng với xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành.

Đến khoảng 11h, do nắng nóng nên một nhóm bạn đoàn viên rủ nhau ra khu vực Rú Đập ở xã Vĩnh Thành để tắm mát.

Trong lúc tắm, em Nguyễn Văn T. (SN 2001, trú ở xóm 4, xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu) không may bị trượt chân xuống vũng nước sâu và bị đuối nước tử vong ngay sau đó. Được biết, em T. hiện đang học lớp 10 trường THPT Diễn Châu 5, huyện Diễn Châu.

Sau khi xảy ra sự việc thương tâm, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và cùng người dân đã tổ chức mai táng em T. theo phong tục của địa phương.

Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 5 vụ đuối nước thương tâm khiến 7 người tử vong. Đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước mỗi khi mùa hè đến.

Việt Hòa - Infonet

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !