Đà Nẵng: Nổ đầu đạn, hai người thu gom phế liệu thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra tại khu rừng trồng keo của người dân tổ 3 thôn Trường Định (xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) khiến 2 người hành nghề rà tìm phế liệu tử vong ngay tại chỗ.

Chiều 20/9, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho hay, cơ quan này đang cùng Công an TP và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định loại đầu đạn gây nổ và tiến hành điều tra để làm rõ vụ nổ khiến hai anh Lê Ta (sinh năm 1973) và Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1979), cùng trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thiệt mạng.

Đà Nẵng: Nổ đầu đạn, hai người thu gom phế liệu thiệt mạng - ảnh 1

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ (Ảnh: HC)

Trước đó, trưa cùng ngày, ở khu rừng trồng keo của người dân tổ 3 thôn Trường Định (xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng), nhiều người nghe thấy có tiếng nổ lớn như bom. Khi tìm đến nơi thì phát hiện thi thể anh Ta và Dũng văng ra tứ phía.

Theo người dân cho biết, anh Ta và anh Dũng làm nghề rà tìm phế liệu, sáng nay từ nhà lên khu rừng keo kể trên để hành nghề. Không ai biết quả đạn nổ thuộc loại gì, được anh Ta và Dũng tìm thấy ở khu vực nào mang về cưa. 

Đà Nẵng: Nổ đầu đạn, hai người thu gom phế liệu thiệt mạng - ảnh 2

Một mảnh đầu đạn văng ra sau vụ nổ (Ảnh: HC)

Tại hiện trường vụ nổ có một cái hố khá sâu. Một số cây keo và cây rừng quanh đó bị vặt trụi lá. Các dụng cụ rà tìm phế liệu như cưa sắt, máy dò văng túng tóe, hai chiếc xe máy dựng bên cạnh cũng bị hư hỏng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã cấp báo lên chính quyền xã Hòa Liên và huyện Hòa Vang. Rất đông người dân hiếu kỳ từ các nơi đã kéo đến xem hiện trường vụ nổ. Hiện thi thể của anh Ta và Dũng đã được người nhà đưa về và đề nghị không khám nghiệm pháp y.

Đà Nẵng: Nổ đầu đạn, hai người thu gom phế liệu thiệt mạng - ảnh 3

Chút vật dụng rà tìm phế liệu được người dân gom lại trên miệng hố vụ nổ (Ảnh: HC)

Theo người dân cho biết, ngoài hai nạn nhân là anh Ta và Dũng còn có người thứ 3 chưa xác định danh tính cũng ở gần hiện trường vụ nổ nhưng không bị thương. Sau khi vụ nổ xảy ra, người này hoảng hốt bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện công an địa phương đang tiếp tục xác minh danh tính người này.

HẢI CHÂU

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !