Đà Nẵng: Giám đốc Sở Xây dựng không biết có bao nhiêu điểm ngập úng

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Phạm Việt Hùng không thể trả lời được câu hỏi của Bí thư Thành ủy Trần Thọ rằng trên địa bàn TP có bao nhiêu điểm ngập úng, năm 2014 xóa được bao nhiêu, còn lại bao nhiêu!
Như tin đã đưa, ngày 28/11, Thành ủy Đà Nẵng khóa 20 tiến hành hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) nhằm đánh giá nhằm đánh giá các mặt công tác năm 2014 và thảo luận, thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tại đây đã diễn ra một tình huống khiến không ít người... ngao ngán.
Đà Nẵng: Giám đốc Sở Xây dựng không biết có bao nhiêu điểm ngập úng - ảnh 1

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Phạm Việt Hùng không nắm được trên địa bàn TP còn bao nhiêu điểm ngập úng (Ảnh: HC)

Đó là khi ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng lên phát biểu “mong hội nghị và Sở KH-ĐT bố trí kinh phí để xử lý các trạm bơm chống ngập và các cống thoát nước nhằm bảo đảm cho việc chống ngập úng trên địa bàn TP” (dù trước đó chủ tọa hội nghị là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đã yêu cầu các đại biểu phát biểu ngắn gọn nhưng bài phát biểu của ông Hùng vẫn khá dài, đến hơn 10 phút).

Sau khi ông Phạm Việt Hùng phát biểu xong, ông Trần Thọ “xin phép hỏi thêm anh một tí”: “Bây giờ cả TP mình có bao nhiêu điểm ngập úng? Mình đã giải quyết trong năm 2014 được bao nhiêu điểm, còn bao nhiêu điểm? Và năm 2015 mình sẽ làm bao nhiêu điểm?”.

Ông Phạm Việt Hùng đang trả lời: “Báo cáo anh, về chủ trương lớn thì lâu nay Sở Xây dựng cũng đã nhiều lần đề xuất tuy nhiên lãnh đạo nói kinh phí TP mình có hạn. Hiện nay nếu chúng ta không xử lý ngập úng, không xử lý trạm bơm để tạo...” thì ông Trần Thọ cắt ngang: “Hiện nay TP mình có bao nhiêu điểm ngập úng? Năm vừa rồi mình giải quyết được bao nhiêu điểm, còn bao nhiêu điểm?”.

Thấy ông Phạm Việt Hùng ngắc ngứ, ông Trần Thọ hỏi tiếp: “Anh không nắm được phải không?”. Ông Hùng trả lời: “Báo cáo anh là cũng chưa nắm được cụ thể!” – “Đấy, tôi lắng nghe là lắng nghe cái đó, chứ còn kỹ thuật xả như thế nào là nghiệp vụ!” – ông Trần Thọ nói.

Đà Nẵng: Giám đốc Sở Xây dựng không biết có bao nhiêu điểm ngập úng - ảnh 2

Khiến ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng không khỏi ngao ngán! (Ảnh: HC)

Trong khi ông Phạm Việt Hùng bước xuống chỗ ngồi, ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói thêm: “Cả TP mình có 67 điểm ngập úng anh Hùng nghe. Anh ghi vô giùm tôi. Lẽ ra anh phải tham mưu cho Thường vụ Thành ủy, đằng này Thường vụ lại phải nhắc cho anh, có cả thảy là 67 điểm ngập úng. Năm vừa rồi mình mới giải quyết được có 9 điểm, còn 58 điểm nữa. Trong 58 điểm còn lại có 6 điểm nóng, chỉ cần mưa sơ sơ là ngập!”.

Trước tình hình đó, theo ông Trần Thọ, “ngồi đây mà nói 2015 hoàn thành việc xử lý các điểm ngập úng là không tưởng”. Ông yêu cầu ông Phạm Việt Hùng bàn với Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo UBND TP rà soát bổ sung để trả lời câu hỏi trong 58 điểm ngập úng còn lại thì năm 2015 sẽ giải quyết được mấy cái, bao nhiêu tiền, bao giờ làm?

“Phải nói như thế họa may đến cuối năm sau mới xóa bớt các điểm ngập úng, chứ nói như kiểu anh Hùng thì sẽ còn ngập tiếp. Phải nắm cho sát các đồng chí à, thậm chí lãnh đạo hỏi ngập ở chỗ nào thì phải dẫn đi chỉ luôn, ngập bao nhiêu mét cũng dẫn đi chỉ luôn.

Muốn thế thì khi trời mưa phải ra đứng đó đo đạc mới biết, mới tham mưu được cho Ủy ban, cho lãnh đạo TP. Chứ không thì tình hình ngập úng hiện nay báo chí la quá, dân la quán. So với nhiều nơi khác thì mình ngập chưa ăn thua đâu nhưng đừng so với họ mà so với chính TP mình thôi, lo cho bớt ngập đi để dân nhờ!” – ông Trần Thọ nhấn mạnh.

HẢI CHÂU

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !