Đà Nẵng: Có tới 3 vụ du khách tử vong, hôn mê... tại cùng khách sạn Hilary!
Theo đó, ngày 15/9, anh Đặng Ngọc Vạn (sinh năm 1989) với vợ là Võ Thị Ngọc Mai (sinh năm 1990), con trai Đặng Ngọc Bách (3 tuổi) cùng đoàn khách 20 người từ Nghệ An vào Đà Nẵng du lịch và trú tại khách sạn Hilary (số 128 Hồ Nghinh, quận Sơn Trà). Gia đình anh Vạn được bố trí ở phòng 304 của khách sạn.
![]() |
Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng công bố các thông tin liên quan tại buổi họp báo chiều 28/9 (Ảnh: HC) |
Khoảng 6h30 ngày 16/9, đoàn du lịch kể trên trả phòng, rời khách sạn, nhưng riêng gia đình anh Vạn tiếp tục ở lại. Đến 7h30 cùng ngày, anh Vạn gọi điện cho nhân viên lễ tân yêu cầu giúp kêu xe cấp cứu để đưa người nhà đến bệnh viện. Nhân viên khách sạn đã gọi taxi cùng lên phòng 304 đưa người bị nạn đi cấp cứu.
Lúc này anh Vạn bị đau, chị Mai (vợ anh Vạn) bất tỉnh, còn cháu Bách (con anh Vạn) khóc ré rất to. Khoảng 20 phút sau, cả nhà anh Vạn được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng nhưng cháu Bách đã ngưng thở trước khi đến bệnh viện; sau đó chị Mai cũng tử vong, còn anh Vạn bị hôn mê sâu, nguy kịch… và được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu (Infonet đã đưa tin).
Trong quá trình điều tra mở rộng, Công an Đà Nẵng tiếp tục phát hiện thêm một số trường hợp khác tương tự như gia đình anh Vạn, cũng tại khách sạn Hilary. Cụ thể, ngày 15/9, chị P.T.H.N. (quê quán Nghệ An, tạm trú tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cùng bạn trai là anh Đ.B.M. đặt phòng 202 của khách sạn này để lưu trú.
Hai người đi ăn bún tại tầng 4 siêu thị Vincom rồi về lại khách sạn nghỉ ngơi. Đến 19h cùng ngày, cả hai người có biểu hiện chóng mặt; 15 phút sau họ có những diễn biến nặng nên chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Qua ngày 16/9, sức khỏe của anh Đ.B.M. hồi phục, xuất viện, còn chị P.T.H.N. phải tiếp tục điều trị đến ngày 21/9 mới được xuất viện.
Trước đó, ngày 10/9, anh N.K.T. (sinh năm 1990, quê ở Hà Nội, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) có tới khách sạn này thuê phòng 203 để lưu trú cùng con trai là N.M.K. Trong quá trình đó có bà của cháu N.M.K. dẫn cháu tới Công viên Biển Đông đi dạo và mua một cái bánh bao, hai bà cháu cùng ăn. Đến 21h cùng ngày, bà X. và cháu K. có biểu hiện chóng mặt. Ngày 16/9, cháu K. do bệnh nặng nên đã tử vong. Bà X. tiếp tục điều trị tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.
“Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Trong quá trình điều tra, do có liên quan đến một số phòng của khách sạn Hilary nên Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, thu giữ và niêm phong các mẫu vật tại các phòng 202, 203, 304 và gửi đi giám định. Hiện nay bộ phận đưa các mẫu vật đi giám định tại Hà Nội vẫn đang chờ kết quả!” – Đại tá Nguyễn Văn Chính cho hay.
Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Chính, việc khám nghiệm tử thi các nạn nhân tử vong đã hoàn thành; Cơ quan CSĐT cũng đã lấy lời khai các nạn nhân còn sống cũng như những người liên quan, đồng thời tiến hành xác minh các tình tiết liên quan đến vụ việc trong thời gian qua.
Qua đó cho thấy, trong tháng 8/2018, khách sạn Hilary có thuê Công ty TNHH MTV B.T.A. (trên đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) phun thuốc diệt côn trùng. Các ngày phun thuốc đều diễn ra trong tháng 8/2018. Cơ quan CSĐT đã lấy mẫu thuốc để giám định.
Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cũng đã xác minh, làm rõ tên tuổi, địa chỉ các khách đến lưu trú tại khách sạn Hilary ở các thời điểm trước đây để thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan. Đồng thời trích sao dữ liệu camera của khách sạn này để phục vụ công tác điều tra.
“Việc điều tra phụ thuộc rất lớn vào kết quả giám định tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an). Công an TP Đà Nẵng đang chờ đợi kết quả và sẽ có phản hồi sớm để báo chí cũng như người dân nắm được!” – Đại tá Nguyễn Văn Chính cho hay.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng, trong vụ việc của gia đình anh Vạn, Bệnh viện Đà Nẵng đã rất tích cực, bằng mọi giá cứu chữa nên đã cứu sống được người chồng. Đồng thời các cơ quan chức năng cũng đã kịp thời công bố rộng rãi các thông tin bước đầu có liên quan để báo chí, người dân, du khách được rõ, tránh gây dư luận hoang mang, lo lắng.