Cưa đến bắp đùi vì máy xay đá nghiền nát chân

Công nhân xay đá lạnh cho tàu thuyền ra khơi đánh cá, nhưng bất cẩn bị trục máy xay cán nát chân. Anh bình tĩnh cắt được nguồn điện của máy rồi kêu cứu.

Chiều ngày 7/5, bà Huỳnh Thị Đông - là dì ruột của anh Võ Duy (34 tuổi, trú tổ 41, KV 8, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định), cho biết do vết thương quá nặng vì bị những mũi đinh sắt của trục lô lô máy xay đá lạnh đâm vào xương, tủy nên các bác sĩ bệnh viện đa khoa Bình Định quyết định cắt bỏ thêm phần xương từ đầu gối lên giữa đùi của anh Duy. Hiện anh đã tỉnh táo và sức khỏe dần hồi phục, đang điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu ngoại.

Cưa đến bắp đùi vì máy xay đá nghiền nát chân - ảnh 1

Anh Duy bị cắt bỏ chân trái lên đến giữa đùi.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 3/5, tại Cảng cá Quy Nhơn (P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) đã xảy ra vụ tai nạn lao động kinh hoàng, một người bị máy xay đá lạnh nghiền nát chân.

Nạn nhân là anh Võ Duy, làm nghề xay đá lạnh cho một công ty. Trong lúc xay đá cho tàu thuyền chuẩn bị ra khơi, anh Duy đứng chân phải trên thùng xe, chân trái trên thành của máy xay để bê từng cây đá đưa vào máy xay. Bất ngờ cây đá bị tuột nên anh Duy ngã xuống, đưa chân trái của mình vào miệng của máy xay đá đang chạy.

Hậu quả, máy xay đã nghiền nát chân trái lên đến gần bắp đùi. Lúc này anh Duy vẫn bình tĩnh dùng tay bấm nút cắt điện, sau đó gọi điện báo cho người thân là mình bị máy xay đá “ăn" chân và hô hoán mọi người đến giúp đỡ.

Do chân trái anh Duy bị kẹt cứng trong trục máy xay, mọi người phải dùng cờ-lê để tách rời các bộ phận của máy xay đá lạnh ra, công đoạn này kéo dài hơn 1 giờ. Nhưng do trục máy xay có đến 7 hàng răng, mỗi hàng có 13 cây đinh sắt nhọn dài 6cm, đâm nát từ bàn chân lên tới gối và dính chặt vào xương đùi nên không lấy được chân anh Duy ra.

Cưa đến bắp đùi vì máy xay đá nghiền nát chân - ảnh 2

Trục lô máy xay đá lạnh được mang theo cùng chân anh Duy đến bệnh viện mới tháo ra được.

Lúc này, gia đình điện cầu cứu xe cứu thương của bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định xuống chở anh Duy và trục máy xay đá đến bệnh viện. Các bác sĩ tiến hành gây mê rồi tháo chân anh Duy ra khỏi máy. Ngay sau đó, các bác sĩ tháo khớp gối, bó chân và theo dõi diễn biến vết thương.

“Bệnh nhân Duy bị tai nạn rất nặng nhưng rất may lúc đó có đá lạnh nên ra ít máu, tính mạng mới giữ lại được. Chúng tôi phải rất vất vả mới lấy chân của bệnh nhân ra, sau đó tiến hành tháo khớp bỏ phần dập nát từ bàn chân lên gối. Do phần xương đùi bị đinh sắt đâm rất nhiều, sâu nên chúng tôi phải theo dõi chặt chẽ, và mới tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thêm nửa xương đùi từ khớp gối lên”, một bác sĩ cho biết.

Bà Huỳnh Thị Đông cho biết anh Duy có 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh làm nghề xay đá lạnh hơn 10 năm nay.

Công Phụng

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !