Công Phượng xứng đáng có vị trí chính thức ở Incheon United?

Thêm một lần nữa HLV Andersen của Incheon United lâm vào thế khó xử và ngượng ngùng khi bị đánh giá là chẳng hiểu gì về Công Phượng và đang lãng phí tài năng thực sự của cầu thủ này.

Công Phượng trong màu áo của Incheon

Những chỉ trích kiểu như thế đa phần đến từ người hâm mộ Việt Nam nhưng cũng không ít từ báo chí Hàn Quốc sau trận thua muối mặt 1-3 của Incheon trên sân của đội bét bảng Suwon Bluewings chiều qua (31/3). Đó là một trận đấu mà đội quân của HLV Andersen đã chơi cực tệ, đặc biệt là trong khâu phòng ngự và tổ chức lối chơi khi để đội bạn ghi bàn quá dễ dàng. Lại thêm một lần nữa Công Phượng bị HLV này đặt bên ngoài đội hình xuất phát và chỉ chịu đưa anh vào sân ở 20 phút cuối trận.

Đáng ngại thay cho ông Andersen là việc kể từ khi Công Phượng xuất hiện trên sân, thế công của Incheon đã hoàn toàn thay đổi, có đường nét hơn, bốc hơn và bản thân tiền đạo Việt Nam cũng có tới 3 lần suýt giúp đội nhà có bàn thắng. Sự năng nổ và khả năng chọn vị trí tốt giúp Công Phượng có cơ hội dứt điểm nguy hiểm suýt thành công. Bên cạnh đó, anh còn có 2 đường chuyền cực tốt giúp đồng đội ở vào tư thế thoải mái để có thể dứt điểm.   

Hơn 20 phút có mặt trên sân, Công Phượng đã để lại được rất nhiều dấu ấn tích cực. Ngay cả báo chí Hàn Quốc cũng phải thừa nhận anh chính là điểm sáng nhất, là cầu thủ nguy hiểm nhất của Incheon ở trận đấu này. Tờ MSN viết: “Khán giả rất muốn xem Công Phượng thi đấu. Khoảnh khắc Công Phượng vào sân, nhiều người đã giương cao lá cờ Việt Nam và chờ đợi một điều gì đó. Cầu thủ này đã có một đường chuyền sâu xuống cho Jun Jae Nam để phá vỡ kết cấu phòng ngự Suwon, một pha chuyền bóng một chạm để Kim Jin Ya băng xuống đối mặt, một cú sút nguy hiểm và một nỗ lực để rồi phải nhận thẻ vàng, Công Phượng đã thể hiện được những gì người ta kỳ vọng ở anh”. 

Tờ TVsport nhận xét "Mặc dù Incheon thất bại, nhưng Công Phượng chứng tỏ được khả năng. Nếu có sự cố gắng không ngừng này, cầu thủ Việt Nam có thể ghi dấu giày vào bàn thắng ở K-League. Ở trận đấu tại Suwon, Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất của Incheon.

Về phần mình, cho dẫu được kỳ vọng rất nhiều nhưng Công Phượng vẫn tỏ ra khiêm tốn khi cho biết: “Hôm nay (trận đấu với Suwon), toàn đội đã thi đấu không thực sự tốt trong hiệp 2. Bản thân tôi cũng không thể hiện được nhiều sau khi vào sân nên cảm thấy có chút buồn. Dù sao, tôi vẫn sẽ nỗ lực cống hiến hết mình khi có cơ hội. Tôi hy vọng mình có thể dần tiến bộ qua từng trận. Hy vọng những người hâm mộ ở Việt Nam vẫn theo dõi tôi và ủng hộ cho đội bóng”.

Cho đến lúc này, tức là đã sau 5 trận đấu, Công Phượng vẫn chưa được trao cơ hội đá chính cho Incheon United. Đó có lẽ là do sự thiếu tin tưởng, thiếu một chút liều lĩnh và mạnh dạn từ HLV Andersen. Đội bóng của ông đang chơi rất tệ, thiếu cảm xúc và quá bế tắc nhưng một cầu thủ đầy sáng tạo và khát khao thi đấu như Công Phượng lại không được tin dùng.

Thêm một lần nữa Công Phượng gây ấn tượng sau khi vào sân từ ghế dự bị và với những gì đã thể hiện, tiền đạo này xứng đáng được trao cơ hội đá chính. Sau trận thua với tỷ số 1-3 trước đội cuối bảng Suwon, Incheon United đã tụt xuống vị trí thứ 8/12 đội ở K-League. Vào ngày 3/4, Công Phượng và các đồng đội sẽ trở về sân nhà tiếp đón CLB Daegu. Liệu HLV Andersen có dám thử một lần đưa ngôi sao được kỳ vọng này vào sân ngay từ đầu?

Hoàng Nam
Từ khóa: Công phượng incheon united

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !